Ánh nến bình yên

Unknown
 
“Thiên Chúa là thần khí,
và những kẻ thờ phượng Người
phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (Ga 4, 24)


Ánh nến trắng sáng một màu thanh khiết
Đang bừng lên những giọt mến cuối cùng
Hồng một đời ngợp ân sủng tín trung
Tỏa đức ái trong Tinh Thần - Chân Lý.

clip_image004

Ơi ánh nến sáng bao năm bền bỉ
Dẫu cuồng phong dồn dập sóng ba đào
Nến vẫn hồng cháy bỏng những khát khao
Đem hơi ấm sưởi bóng đêm đơn lạnh.

clip_image006

Nến hòa âm những lời thơ lóng lánh
Cho muôn lòng hợp tấu khúc tri ân
Đẹp Tình Cha hy lễ mãi hiến dâng
Rợp trời đất muôn cung đàn tiếng hát.

clip_image008

Ngày Đức Chúa khắp nơi reo thần nhạc
Bao ân tình gói trọn ngát lời ca
Tiếng tung hô Đấng Thánh đến giao hòa
Đem hoan lạc Nguồn Bình An chất ngất.

clip_image010

Nến vẫn đẹp sau chuỗi ngày tất bật
Ánh chiều về nghe Gió gọi trong Mưa
Đời buồn vui ánh nến nhẹ thân thưa
Nhạc theo Gió luyến Mây trời lồng lộng.

clip_image012

Nay đến giờ chẳng còn gì xao động
Nến bình yên tỏa sáng trọn ước mơ
Kết âm giai hòa điệu những vần thơ
Thánh ! Thánh ! Thánh ! Vinh Danh Nguồn Suối Nhạc.
Song Lam