Tạ ơn

Quang X Nguyen

Bài thơ của một tham dự viên cảm nhận trong ngày Đại hội dành cho người khuyết tật mừng lễ Noel.


Con đã lặng lẽ ngồi

Trong góc khuất của đêm


Ngoài kia tưng bừng đàn trống

Lung linh ánh điện chan hòa

Đêm Đại hội dành cho người Khuyết tật

Đêm Tình yêu cho mọi nỗi thiệt thòi



Con muốn ngồi trong lặng im

Nhìn mỗi mảnh đời lướt qua trước mặt

Như những thước phim

Quay thật chậm….

Để con biết mình hạnh phúc biết bao nhiêu!



Kia những cánh tay buông thõng…

Những đôi chân teo tóp như cành sắn mùa đông

Những chiếc xe lăn cõng trên lưng bao số phận

Đôi mắt mở to nhưng chỉ thấy bóng đêm….

Và đây nữa những hình hài dúm dó

Xiêu vẹo bước đi nhờ những cánh tay nâng

Những cô gái xinh tươi với làn da bạch tạng

Chàng trai ngặt nghẽo cười chẳng biết có gì vui…




Tạ ơn Chúa đã cho con lành lặn

Tháng năm qua, con được sống bình an

Con biết mình được Chúa yêu quá đỗi

Tự nhủ lòng hãy biết sẻ chia….



Giáo phận Thái Bình

Tâm Tâm