Chùm thơ về việc ứng xử trong gia đình

Quang X Nguyen

MƯỜI BA ĐIỂM TỐT


Mười ba điểm nhớ ai ơi !
Giữ luôn điều độ là người tốt thay !
Không ăn đến chán, uống say
Giữ yên lặng chớ giãi bày lan man

Nói lời phải nói khi cần
Thời giờ nhất định từng lần làm đi
Quyết tâm thực hiện điều gì
Chỉ tiêu tiết kiệm kiên trì theo nhanh


Chuyên cần hữu ích việc lành
Không nên nghĩ xấu nói hành lăng nhăng
Thật thà đúng đắn nói năng
Đừng làm thiệt hại công bằng thứ tha

Yêu thương nhẫn nhục dung hoà
Tâm thân sạch sẽ, sạch nhà… mọi nơi
Lặng suy yên tĩnh tuyệt vời
Tấm lòng trong sáng rạng ngời thiên thu

Tránh đời trác táng tối mù
Học gương Thánh Đức Giêsu khiêm nhường .

Gia Đình: CHO TRÒN CHỮ HIẾU
Lm. Đam Khuất Dũng sss


VĂN HÓA ỨNG XỬ


Yêu thương cũng thể mẹ, con
Thế mà đụng chuyện, mỏng dòn chi hơn
Cái “Tôi” ngất ngưởng cao sơn
Ý riêng ai dễ ngậm hờn làm vui
Biết rằng ngày tới đêm lùi
Tang hoang mới hối ngậm ngùi ích chi
Miệng mồm hùng hổ hay gì
Đức Tin ứng xử thầm thì nguyện xin
Lỗi tại tôi hãy nhận nhìn
Hiền lành phúc thật, Cậy, Tin vững vàng
Tội Nguyên hậu quả vương mang
Tình người ơn Chúa hiên ngang đấu trường
Tập thuần văn hóa thiện lương
Gia đình bỗng hóa Thiên đường trần gian.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng


MẸ, GƯƠNG MẪU THÁNH GIA


Mẹ là gương mẫu nội tâm
Cho con lắng dịu thâm trầm nghĩ suy
Đời trong bể khổ lắm khi
Nôn nao cứ mãi so bì thiệt hơn.
Mẹ dạy con quên giận hờn
Bình yên tĩnh lặng tâm hồn vị tha
Giữ mình trọn vẹn nết na
Đong đầy nhân ái mới là hồng ân.
Chăm lo Gia Thất chuyên cần
Dạy cho Giêsu biết những phần thực thi
Chúa Cha giao phó những gì
Hoàn thành sứ mạng có chi lạ thường
Gia đình vẹn nghĩa yêu thương
Sống tình thuận thảo làn hương thơm nồng
Ban mai tô điểm nắng hồng
Đón nguồn ân sủng vừng đông rạng ngời.

Hoàng Công Nga