Lối đi của hạt lúa mì -- thơ Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen


LỐI ĐI CỦA HẠT LÚA MÌ

(Ga 12, 20-33)


Nhìn lối đi của hạt lúa mì
Gieo vào đất rồi nát tan trong đất
Lặng lẽ ngày đêm nẩy mầm vượt đất
Đồng lúa chín vàng trĩu hạt lao xao.

Chúa hướng con nhìn lên đỉnh đồi cao
Trên thập giá Ngài sống vẹn tròn nhiệm mầu tự hủy
Vườn Cây Dầu xuyến xao tìm Thánh ý
Khỏi uống chén này nhưng chỉ Ý Cha thôi.

Xin săn sóc trái tim con có sự sống của Lời
Đừng vô cảm khi thế gian đầy sự dữ
Biết mục nát, biết đong trao tha thứ
Thay thế vào sự dữ hủy tình yêu.


Thanh tẩy quả tim giúp từ bỏ bao điều
Điều khó nhất, KHÔNG với con VÂNG với CHÚA
Tòa Hòa Giải bao lần Ngài gội rửa
CON CÒN ĐI CÒN VẤP NGÃ CHÚA ƠI.

Đổi mới hồn con nên hoàn thiện Chúa gọi mời
Chết cho ý riêng không dễ dàng Chúa hỡi
Từ bỏ bản thân con rất cần Ngài soi rọi
Xin giúp con luôn ở Thánh Tâm Người.

Chúa gục đầu tắt thở trên đồi
Cây thập tự trổ nụ đơm bông mùa cứu rỗi
Mùa chay thánh sẻ chia và sám hối
"Xin kéo tôi lên khỏi đất
Xin kéo tôi ra khỏi tôi." *

Kim Hai Pham Thi

* ý của cha Anton Nguyễn Cao Siêu