Ước mơ -- thơ Hoàng Công Nga

Quang X Nguyen

ƯỚC MƠ





Em bé tật nguyền ước mơ đôi chân
Trên nền nhà lần vẽ theo nét phấn
Hình ảnh đôi chân cuộc đời lận đận
Nỗi đau này dai dẳng nỗi khổ tâm



Ôi số phận đời người quá gieo neo
Bao nỗi khổ thương tâm cảnh ngặt nghèo
Ai chia sẻ được nỗi lòng cay đắng
Tháng năm dài u tối sẽ đi theo.





Ta tự hỏi lương tâm mình suy nghĩ
Có động lòng hay trăn trở điều chi
Có dằn vặt thôi thúc gì tâm khảm?
Hay dửng dưng rồi ngoảnh mặt bỏ đi!


Em bé sẽ đứng dậy với tình thương
Hay quỵ ngã gục xuống bên vệ đường
Sẽ tùy thuộc vào tấm lòng nhân ái
Của muôn người biết mở lượng từ tâm.



Những điều tốt bạn làm trong đời sống
Sẽ biến cuộc đời này nên sống động
Chắp thêm đôi chân cho kẻ tật nguyền
Vỗ cánh ước mơ cho người bất hạnh.



Hãy uốn nắn con tim biết rung động
Để cuộc đời sẽ chẳng nói tiếng không
Để lòng mình luôn sẵn sàng mở rộng
Để tình yêu chan chứa một lòng nhân.


Hoàng Công Nga



Hình ảnh cậu bé đáng thương này được một cư dân mạng có nickname B.X chia sẻ trên trang mạng xã hội và kèm theo bài thơ vô cùng xúc động, đã lấy đi nhiều nước mắt của người đọc. Nguyên văn bài thơ đang gây xúc động:

 “Em đã vẽ ông mặt trời tỏa nắng
Vẽ con đường với những rặng cây xanh
Vẽ chú chim đang nhảy nhót trên cành
Và ước muốn ngày mãi xanh tươi đẹp.

Em đã vẽ một đôi chân mở khép
Chạy tung tăng và được ngắm đó đây
Vẽ sợi dây gắn kết những tháng ngày
Với ước muốn một tương lai rạng rỡ.

Cúi mặt xuống lau đi dòng lệ đổ
Nén niềm đau nỗi khổ một kiếp người
Ước mong rằng thế giới nở nụ cười
Đón em về với tất cả tình thương”.
Nguồn: http://vietbao.vn/