Chỉ có hai tình yêu - Phạm Ngọc Lan chuyển ngữ

Lan Mary
Lạy Chúa, chỉ có hai tình yêu Con tự yêu mình hay là yêu Chúa và yêu tha nhân, Và cứ mỗi khi con chỉ yêu bản thân mình Đó là lúc con yêu Chúa và yêu người ít đi. NGUỒN:

(There Are Two Loves Only - Michael Quoist)

Lạy Chúa, chỉ có hai tình yêu
Con tự yêu mình hay là yêu Chúa và yêu tha nhân,
Và cứ mỗi khi con chỉ yêu bản thân mình
Đó là lúc con yêu Chúa và yêu người ít đi.

Đó là lúc tình yêu bị hao mòn
Đó là lúc tình yêu bị đánh mất
Vì tình yêu là từ bỏ chính mình và đến với tha nhân.
Mỗi khi con chỉ yêu bản thân mình
Thì lúc đó tình yêu trở nên cằn cỗi, mục rữa và chết.

Lạy Chúa, tình vị kỷ là thuốc độc con tự chuốc lấy mỗi ngày;
Tự yêu mình là con tự châm cho mình điếu thuốc mà không nghĩ đến người ngay bên;
Tự yêu mình là tự chọn cho mình phần tốt nhất và chỗ cao hơn;
Tự yêu mình là con tìm thỏa mãn nhu cầu của mình bằng cách lấy đi phần của người khác;
Tự yêu mình là con huênh hoang về mình mà giả điếc làm ngơ với người chung quanh;

Tự yêu mình là giành lấy ý mình và bắt người khác phải nghe theo mình;
Tự yêu mình là bất chấp giả dối, để khoe khoang và coi thấp tha nhân;
Tự yêu mình là chỉ lo phần mình mà quên đi nhu cầu của người khác;
Tự yêu mình là tự quảng cáo mình lên và hạ người khác xuống;
Tự yêu mình là tự cho mình cao thượng và tốt lành;
Tự yêu mình là kiếm tiền cho thú vui riêng mình và tích trữ cho tương lai riêng mình;
Tự yêu mình khiến con làm việc bác ái chỉ để lương tâm khỏi cắn rứt và cảm thấy yên lòng;
Tự yêu mình là gác chân ngồi rung đùi;
Tự yêu mình là tự mãn, thoải mái vùi mình trong mộng mị.

Chúa ơi, còn gì tệ hại hơn vì tình yêu vị kỷ là thứ tình yêu bị đánh cắp.
Vì tình yêu là hướng đến người khác.
Họ cần tình yêu để sống, để vươn lên
Và con đã làm cho tình yêu chệch đường.

Thế nên, tình vị kỷ làm cho nhân loại đau khổ
Thế nên, tình vị kỷ khiến cho đồng loại khốn cùng
Tất cả nhân sinh bi thảm
Tất cả loài người khổ đau.

Một bé trai đau khổ bị mẹ tát vào mặt vô cớ
Hay một nhân viên khổ đau khi bị trách mắng trước mặt đồng nghiệp.
Một bé gái xấu xí đau khổ bị lãng quên trong lớp học múa
Hay một phụ nữ tủi thân khi không còn được chồng mình yêu thương.
Một trẻ nhỏ chán chường bị bắt ở nhà vì em quấy rầy
Hay một cụ già buồn tủi bị chọc ghẹo chỉ vì mình đãng trí.

Một người đàn ông đau khổ đang gặp khó khăn mà chẳng có ai để tâm sự
Hay một thiếu niên gặp khó khăn lại bị mọi người đem ra giễu cợt.
Một người đàn ông bất hạnh đã nhảy xuống sông tự vẫn
Hay một tội nhân tuyệt vọng bị đem ra tử hình.
Một người thất nghiệp khao khát có một việc làm
Hay một công nhân bị bóc lột sức lao động.
Một người cha buồn để cả gia đình sống trong phòng chật hẹp ngay bên một biệt thự bỏ không
hay người mẹ nhìn đàn con bị đói trong khi các yến tiệc thừa mứa bị ném vào thùng rác.
Một người hấp hối cô đơn trong khi gia đình ở phòng bên tụ tập ăn uống và chờ người đó chết.

Tất cả nỗi đau khổ
Tất cả sự bất công, cay đắng, nhục nhã, buồn bã, ghen ghét, thất vọng
Tất cả nỗi đau khổ là do đói khát
Đói khát Tình Yêu
Vì con người ích kỷ đã tự xây cho mình một thế giới méo mó, để rồi bị chính nó nghiền nát.
Vì con người trên thế gian đã dùng hết thời giờ của họ để yêu lấy chính bản thân mình
Trong khi những người chung quanh đang đưa tay ra cầu cứu một chút xót thương.

Họ đã lãng quên tình người
Con đã lãng quên tình Chúa, Chúa ơi.

Đêm nay con cầu xin Chúa cho con biết yêu thương.

Lạy Chúa xin ban cho con biết đem tình thương thật sự đến cho thế giới.

Xin cho con cái Chúa biết đem tình thương đến cho mọi người, mọi nơi, mọi tầng lớp xã hội, kinh tế, chính tri, đến mọi hệ thống, mọi công luật, mọi điều khoản, mọi nguyên tắc, mọi chế độ;

Xin cho tình thương được lan toả đến các văn phòng, công xưởng, chung cư, phòng chiếu phim, các vũ trường;

Xin cho tình yêu thâm nhập vào trái tim của con người và xin cho con không bao giờ quên rằng cuộc chiến đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn chính là cuộc chiến đấu của tình thương và phục vụ trong yêu thương;

Lạy Chúa, xin giúp con đừng lãng phí sức mạnh yêu thương, từng ngày xin giúp con yêu bản thân mình ít đi để nhờ đó con yêu người khác nhiều hơn,

Xin đừng để một ai chung quanh con phải đau khổ hay chết bởi vì con đã đánh cắp tình thương mà họ cần để sống...

***

"Hỡi con, con sẽ chẳng bao giờ lấp đủ tình thương trong trái tim con người và thế giới này
Vì con người và thế giới luôn đói khát một tình yêu vĩnh cửu
Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu không giới hạn.
Nhưng con hỡi, nếu con muốn, ta sẽ cho con lòng thương xót của ta.

Hãy đón lấy Tình Yêu của ta
Ta cho con trái tim của ta,
Hãy yêu bằng chính trái tim của ta, con nhé.
Tất cả cùng nhau các con sẽ nuôi sống
và cứu lấy thế giới này"


Tác giả Michel Quoist, Linh mục người Pháp.

Phạm Ngọc Lan chuyển ngữ từ bản tiếng Anh, Sydney 13/02/19

Bản tiếng Anh xem tại đây