Ăn chay và kiêng thịt "kiểu Công Giáo"

Lan Mary
Ăn chay và kiêng thịt "kiểu Công Giáo" NGUỒN:

Vào ngày kiêng thịt (Thứ 6 mùa Chay) hay ngày ăn chay (Thứ 6 tuần thánh và thứ 4 Lễ tro), mình từng chuyện trò với người Phật Giáo, họ bật cười vì cách "ăn chay" hay "kiêng thịt" của chúng ta:

- "Ăn chay" nhưng hải sản đắt tiền như tôm hùm, bào ngư được phép đánh chén, trong khi những thứ như hoa quả, bánh kẹo lại không được ăn

- "Kiêng thịt" vẫn được ăn trứng vịt, trứng cút, nhưng lại không được ăn trứng vịt lộn, cút lộn
Ấy thế cho nên có bạn đã hỏi mình những câu khá thú vị:

- Kiêng thịt có được ăn tiết canh, lòng mề nội tạng không?

(Câu trả lời là không nhé)

- Ăn chay có được dùng mỡ để chiên rán không?

(Câu trả lời là được nhé, nhưng không được ăn tóp mỡ)

- Ăn chay có được uống cafe, trà, nước giải khát, nước hoa quả không?

(Câu trả lời là được nhé, nhưng chỉ dùng gần bữa ăn thôi, chớ lạm dụng, nghiện ngập)


- Ăn chay có được uống sữa và các thực phẩm chức năng không?

(Câu trả lời là được nhé, nhưng cũng nên bớt bớt lại, trừ phi bạn cần sử dụng theo đơn)

- Ăn chay có được ăn Mỳ ăn liền không?


(Được nhé, nhưng nếu có gói thịt đi kèm thì nên để dành cho bữa sau)

- Mỳ ăn liền có phải chọn loại mỳ rau, mỳ tôm, mỳ kim chi,... không, hay vẫn được ăn mỳ gà, mỳ bò, mỳ gấu đỏ,...?

(Được nhé, trừ phi bạn ăn mỳ Gấu đỏ mà cho cả thịt Gấu của bạn vào đó)

- Uống nước giải khát có phải chọn trà bí đao, trà ô long, coca cola,... không, hay được uống cả nước Bò húc, Rồng đỏ,...

(Được nhé, trừ phi bạn trộn cả thịt bò và thịt rồng vào trong lon nước ngọt ấy, và cũng đừng uống nhiều quá hay uống lai rai cả ngày)

- Mình có được ăn cơm cháy không?

(Được chứ, nhưng bỏ phần chà bông ra nhá)

- Mình có được dùng các món ăn vặt như chè, nộm sứa, bò bía, miến trộn tôm, bánh canh,... thay cho bữa chính không?

(Được nhé, đây là cách "lách luật" hợp lý, nhưng nếu bạn tính toán quá với Chúa, sau này Chúa cũng sẽ tính toán kỹ công phúc của bạn, vì Chúa đã nói rồi đấy: đong đấu nào thì sẽ nhận về đấu ấy)

- Mình có được uống tà tưa không?

(Không được nhá, món này tính vào đồ ăn vặt, nhưng nếu bạn đang Ế và được crush mời, thì vì lòng yêu thương và sự liên đới, có thể linh động được... bằng cách đưa nó vào bữa chính để "lách luật" như câu trên).

- Mình có được chế biến món ăn "giả chay" không, ví dụ giả ba ba, giả sườn non, giả thịt kho tàu,... (bằng đậu phụ, các loại bột,...)

(Được nhé, nhưng không khuyến khích vì làm vậy mình ăn chay theo lối trọng hình thức, thời gian kỳ công như vậy nên để dành đọc kinh cầu nguyện hay làm việc lành phúc đức thì hơn. A trừ phi chế biến cho trẻ nhỏ, người bệnh để khuyến khích ăn uống thì rất tốt)


- Mình làm đầu bếp có được nếm thức ăn không?

(Được nhé, nhưng nếm bằng thìa con, đừng có nếm bằng muôi lớn, cũng đừng nếm tới no và nên hạn chế tối đa nếu có thế)

- Mình có được ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa trong ngày này không?

(Luật không cấm nhưng nên hạn chế và chớ có bước vào Nhà thờ với bộ cánh ấy vào Lễ Tro hay Thứ 6 Tuần Thánh nha, gặp người hắc xì dầu họ đuổi ra thì ê cả mặt đó)

- Mình làm nghề trang điểm, lễ tân,... thì có được trang điểm vào Lễ Tro không?

(Được nhé, vì Chúa dạy "hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm..." trong ngày này để không ai biết mình ăn chay, tuy nhiên đừng làm lố quá, vì ngày này Thiên thần cũng lui ra sau, chờ Chúa chiến thắng cám dỗ của ma quỷ rồi mới tiến lên phục vụ Người)

Vâng. Câu chốt là vậy. Vì ngày này Thiên thần cũng lui ra sau, chờ Chúa chiến thắng cám dỗ của ma quỷ rồi mới tiến lên phục vụ Người, huống hồ là chúng ta. Đừng để Chúa phải thốt lên: "Con không nhịn với Thầy 1 ngày được sao?".

Mến chúc quý bạn một ngày ăn chay ý nghĩa, một Mùa Chay thánh đầy ơn ích.

Nguồn: FB Vinh Kiu