Chùm thơ về Thánh Tâm Chúa - Tác giả: Kha Đăng

Lan Mary
Trái tim Chúa bởi tình yêu máu đổ Ghánh tội đời trên thập giá hi sinh Con bội bạc nào Chúa không chê bỏ Để nơi Người nhân loại mới hồi sinh. NGUỒN:

THÁNH TÂM CHÚA


Trái tim Chúa quả chuông treo lơ lửng
Giữa cuộc đời tim lặng lẽ ngân vang
Trong đêm tối lời thương yêu gõ cửa
Hối trở về ngày ngoan cố lầm hoang

Trái tim đó đồi Can-vê quặn nắng
Mảnh trời hồng tôn bí tích tình yêu
Gió loạn xô xui lòng người oán hận
Bóng đêm ghì, dấu thiện ác đảo điên...

Trái tim Chúa bởi tình yêu máu đổ
Ghánh tội đời trên thập giá hi sinh
Con bội bạc nào Chúa không chê bỏ
Để nơi Người nhân loại mới hồi sinh.

...


VỀ VỚI THÁNH TÂM CHÚA


Thánh Tâm Chúa mối tình câm muôn thuở
Vẫn lặng thầm tha thiết giữa tháng năm
Trong thinh không lời Tình Yêu bày tỏ
Hối trở về ai vực thẳm xa xăm...!

Người lặng lẽ nghiêng mình trên thập giá
Tay ân cần trải rộng nỗi chờ mong
Nhắc mỗi người tội thiên thu đã trả
Cạnh nương long giọt máu vẫn tươi ròng!

Con bối rối tội đời trăm ngàn mối
Chốn ba đào cuồn cuộn những ảo mê
Đời hạnh phúc mơ hồ cơn gió vội
Tim riêng tìm tình qua quýt đến đi

Phận con người như cánh vạc thiên di
Dạt trời đông hay trời tây tao tác
Nỗi thao thức ngày đêm con vẫn xin
Bờ tim Chúa nẻo về trong sa ngã!

Thánh Tâm Chúa biển tình thương cao cả
Giữa dòng đời nguồn thánh sủng trào dâng
Nhắc trong con lời trối trăn đáp trả
Giữa cuộc đời Tin Mừng Chúa rao vang.
...


GIÊ-SU...!


Hơn nửa đời đi lang thang phiêu bạt
Nay con về úp mặt vào Giê-su
Trong mắt Người như biển cả trời thu
Phút tỏ bày những niềm sâu rất thật

Con xa Chúa ngày đời ra lận đận
Nhịp đơn côi giăng quạnh vắng đường về
Đời chông chênh khi bão tố êm đềm
Ngày quên Chúa đêm về trong hiu hắt...

Con trải nếm hết ngọt, cay, bùi, đắng
Lúc đảo điên nơi ảo ảnh ái tình
Rồi một ngày bỗng chẳng nhận ra mình
Hạnh phúc nào nơi chân trời mải miết...

Đời luýnh quýnh vòng lợi danh hơn thiệt
Trao niềm tin nơi đầy dẫy lọc lừa
Rồi biện bạch đổ thừa tại nắng mưa
Đời xa Chúa chìm dần trong bi đát

Quá long đong chuỗi ngày dài ngột ngạt
Con vội về e ấp ngực Giê-su
Ôi! phút giây hòa tan trong vòng thở
Nghe nghẹn ngào tim thổn thức Giê-su...!


Tác giả: Kha Đăng