Chùm thơ Chúa Nhật III Vọng B - Tác giả: Michel Viện

Lan Mary
Phút lặng, trần gian mong Cứu Rỗi Giờ vui, Cứu Chúa đến cuộc đời Sang trang lịch sử, Hòm Bia mới Mang cả Tình yêu, cả Tình trời. NGUỒN:

VỌNG HỒNG
(Mt 11, 2-11)


Ông làm phép rửa ở Gio - đan
Biệt phái kinh sư thấy ngỡ ngàng
Những tưởng, nhận ra Ngôi CứuThế
Ai hay, bảo thủ thói trần gian

Khiêm cung phép rửa trong giòng nước
Trọng thể hồi sinh bởi Thánh Thần
Đấng đến sau tôi là Đấng Thánh
Tiền hô tôi báo trước muôn dân

NGÀY 18/12 - Thứ hai tuần 3 Vọng B

EMMANUEL GIỮA VỌNG HỒNG
(Mt 1, 18-24)


Này chồi Công Chính trổ sinh bông
Bởi lúc Thiên sai mở tấc lòng
Chính trực Giuse vâng Thánh Ý
Khiêm nhường Cứu Chúa có tông dòng

Lời Tiên Tri nói nay nên trọn
Tiếng Chúa hẹn thề đã thỏa mong
"Thiên Chúa ở cùng" đương hiện hữu
Emmanuel giữa muôn lòng

NGÀY 19/12 - Thứ ba tuần 3 Vọng B
(Lc 1, 5-25)

NGÔN SỨ CỦA VỌNG HỒNG


Một chuyện truyền tin? Chuyện tỏ tình?
Cho người bô lão vững niềm tin
Này bà son sẻ thành thai phụ
Ấy trẻ thơ nhi tràn Thánh Linh

Mở lối hòa bình, chờ Cứu Chúa
Xây nền công chính, giữa nhân sinh
Người là ngôn sứ muôn cao trọng
Nối kết hai thời của Thánh kinh

Ngày 20/12 – thứ tư tuần 3 Vọng B
(Lc 1, 26- 38)


HỪNG ĐÔNG CỦA VỌNG HỒNG


Đây ngày thế giới mãi trông mong
Ước hẹn thiên duyên đón vọng hồng
Ái Nữ Xin Vâng mang Chính Ngọ
Ngôi Lời nhập thể tỏa Hừng Đông

Này giờ hạnh ngộ trời và đất
Ấy phút giao thoa Ý với lòng
Khấp khởi trần gian chờ Chúa đến
Trời cao thỏa nguyện khối tình nồng

Ngày 21/12 - thứ năm tuần 3 Vọng B
(Lc 39-45)


NIỀM VUI CỦA VỌNG HỒNG


Băng rừng vượt thác trọn niềm vui
Đon đả chân qua lũng núi đồi
Một bước chia san, tình tỷ muội
Ngàn lời cảm nhận, phúc bề tôi

Tâm tình thai phụ nên đồng cảm
Sứ mệnh thai nhi đã thành Lời
Tiếng gọi người yêu ngoài cửa sổ
Qua dồi! Sát vách! Tỏ tình tôi!(Dc2, 14)

Ngày 22/12 - Thứ sáu tuần III VọngB
(Lc 1, 46-56)


LỜI TẠ ƠN DIỄM TUYỆT


Lời kinh Mẹ hát để khong khen
Bởi phận phàm nhân rất mọn hèn
Chúa đã thương yêu, mà cúi xuống
Mẹ còn chưa xứng, ngửa trông lên

Bần hèn tỳ nữ cần thương xót
Phú quý trời cao tỏ dịu hiền
Sẽ mãi muôn đời luôn chúc phúc
Vì lòng thương xót Đấng Vô biên

Ngày 23/12 - thứ bảy tuần 3 Vọng B
(Lc 1, 57-66)


HÀI NHI GIOAN


Xôn xao lối xóm một em thơ
Cất tiếng chào đời giữa bất ngờ
Mẹ đã mang thai thời lão phụ
Cha còn câm lặng lúc duyên mơ

Không mang danh phận nhà thân tộc
Đã lãnh căn duyên giữa Đền Thờ
Rồi sẽ ra sao Hài nhi hỡi
Có bàn tay Chúa ở từng giờ ?

Ngày Chúa nhật IV Vọng B
(Lc 1, 26-38)


HÒM BIA MỚI


Ký kết giao duyên đất với trời
Làm nên lịch sử rất tinh khôi
Kính cung Thần Sứ bày giao ước
Khiêm hạ Nữ Lưu đáp nhận lời

Phút lặng, trần gian mong Cứu Rỗi
Giờ vui, Cứu Chúa đến cuộc đời
Sang trang lịch sử, Hòm Bia mới
Mang cả Tình yêu, cả Tình trời.