Chùm thơ Mùa vọng và Giáng sinh - Tác giả: Phêrô Trần Đăng Kha

Lan Mary
Cánh đồng hoang vắng Chúa sinh Nặng tình giọt sương đêm hồi hộp sấp mình từng cọng rơm ấm hồng da thịt Hài Nhi! NGUỒN:

BÊN HANG CHÚA HÀI ĐỒNG


Bên hang Chúa Hài Đồng
Con lặng lẽ như Đông
Làm dấu và cúi đầu
Quỳ bên Chúa thật lâu!

Bên hang Chúa Hài Đồng
Con ôm trọn mùa Đông
Cuộn quanh Hài Nhi Thánh
Ấm lòng con chờ mong!

Bên hang Chúa Hài Đồng
Con thành bông tuyết trắng
Con - màn sương lẳng lặng
Rơi quanh trời mến thương

Quẩn quanh suốt mùa Đông
Tìm kiếm Chúa Hài Đồng
Con dâng Vàng, Mộc Dược
Con dâng Ngài Nhũ Hương

Con dâng ngàn mến thương
Làm chăn ấm đêm trường
Con dâng Ngài lỗi tội
Làm bảo chứng xót thương!

Con làm sợi rơm khô
Trói hơi ấm Hài Đồng
Con là hương cỏ dại
Tỏa quanh trời giá Đông

Bên hang Chúa Hài Đồng
Con - mục đồng lông bông
Tâm hồn hay xao động
Bình yên đến trong lòng!

13.12.15

...

ĐÊM NAY


Mùa Đông
Chúa sinh ra
Tìm về
những sợi mưa phùn
sương gió lạnh run
phủ mền quanh nôi Chúa!

Cánh đồng
hoang vắng Chúa sinh
Nặng tình
giọt sương đêm hồi hộp
sấp mình
từng cọng rơm
ấm hồng da thịt Hài Nhi!

Giọt sao đêm
lặng gieo
đêm khó nghèo
Chúa nằm nghe
mênh mang lặng vắng...!

Đêm nay màu trắng!
Đêm nay giọt đắng!
Đêm nay nhiệm màu!
Đêm nay
Chúa Giáng Sinh!

04.12.15

...

LẶNG LINH CHÚA SINH


Hang lừa máng cỏ đơn sơ
Sương khuya nằm đợi Con Trời hạ sinh
Kính dâng trọn vẹn tâm tình
Vi vu ngọn gió hôn mình Trẻ Thơ
Không gian mờ đắm lặng tờ
Bóng chìm chiếc bóng sương mờ mịt sương
Cỏ khuya rung nỗi nghê thường
Đường tơ bỗng tiếng không ngờ thoát thai
Hài Nhi sương tuyết đan cài
Hang lừa thổn thức khóc Hài Nhi sinh
Huyền nôi cỏ rạ rung rinh
Giây huyền siêu ấy Lặng Linh...ngỡ ngàng...!

Ngỡ ngàng trời đất sang trang
Ngỡ ngàng sao cảnh lầm than dậy mừng
Hang lừa máng cỏ tin vui
Mùa Đông sương tuyết đẩy lui tội đời

Giọt khuya thức đợi Ngôi Lời
Tim con - máng cỏ chờ Người hạ sinh!

23.12.15