Mùa Chay Thánh - Tác giả: Kình Lạc

Lan Mary
Mùa Chay về, tựa dòng suối mát trong Ta tắm gội rửa sạch tội muôn lòng Dù đời ta biết bao lần lạc lối Hãy trở về như lòng Chúa ước mong. NGUỒN:

Mùa Chay về, tựa dòng suối mát trong
Ta tắm gội rửa sạch tội muôn lòng
Dù đời ta biết bao lần lạc lối
Hãy trở về như lòng Chúa ước mong.

Mùa Chay đến, là cánh đồng ruộng lúa
Ta gieo vội bao hạt giống tâm hồn
Tâm trầm lặng để lắng nghe tiếng Chúa
Những buổi chiều khi ngắm cảnh hoàng hôn.

Mùa Chay về, lòng kính cẩn suy tôn
Một khoảng lặng để đổi mới tâm hồn
Bao khó nguy ta chẳng nề nghi ngại
Vì Nước Trời ở phía trước tương lai.

Mùa Chay đến, giữa xô bồ thế gian
Ôi con người! Bao tội lỗi ngập tràn
Ngàn thú vui ta quyết tâm từ bỏ,
Khắc khoải tìm về một kiếp bụi tro.

Mùa Chay ơi, hãy đến và ở lại
Để tha nhân biết ăn năn sám hối
Vì nhân loại còn đam mê lỗi tội
Sống buông mình lạc thú mãi không thôi.

Hồng ân Chúa tuôn đổ cả bốn mùa
Ngài ban tặng luôn cả những mùa Chay
Một mùa Chay - một tâm hồn đổi mới.
Cùng nên thánh ở giữa thế gian này.

Kình Lạc