Trọn tình thương

Unknown


”Vì muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
(TV. 136)
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
Miền Giao ước trao Mạc Khải diệu thường
Từ Đức Chuá Đấng giàu Lòng thương xót
Dòng lịch sử sáng ngời Ý Thánh Vương
 
Ơn Cứu độ vầng dương trời bén giọt.
Muôn ngàn đời Chúa ngự giữa không xanh
Mắt ủi an bình minh sáng ngọt lành
Mây Thánh hoá nhẹ nhàng trôi quãng gánh
Ánh hoàng hôn trở bước cuối ngày nhanh
Được quần tụ bên gia đình Linh Thánh.
Muôn ngàn đời Chúa ngự giữa nhân tâm
Soi chính lộ hướng con tránh lối lầm
Lòng ấp ủ nối duyên trời và đất
Cho sinh sôi sự sống bước thăng trầm
Đường ngay thẳng sống tín trung dạ cật.
Muôn ngàn đời Chúa nuôi nấng hồn con
Chốn gian truân con chẳng phải héo mòn
Gió lập Đông mà lòng con ấm lạ
Cùng Thiên thần vào dự Tiệc Tình Son*
Đời lưu ký có Thần Lương* thoả dạ.
Dã Tràng Cát
Sài Gòn, 5/1/2017
(*) Bí tích Thánh Thể