"Tiếp kiến"

Quang X Nguyen

Tháng mười “cái” thu sao mà khác?
Mưa rơi, mưa suốt thành ác mộng luôn
Cái tết Trung thu sao vắng bóng?
Bởi Chị “đi” rồi có còn đây?

“ Cưới” Chàng từ lúc còn xuân son
Dâng hiến tuổi xuân hết lòng, lý trí
Yêu mần non trẻ là các thiếu nhi
Chăm lo túc xá sớm tối chiều khuya


Tận tụy hy sinh vì tương lai Chúa
Ba tám “bậc thang” đã leo tới “đích”
Bỏ lại người thương những nỗi đau đương
Đến đời bằng một ngày thơ

“ Ra đi” chị cũng chỉ vì “đàn con”
Mới đây còn hứa với ‘con”
“ Sơ đi mua bánh các con ở nhà”
Đi rồi đi mãi chưa về
“Lũ con” nóng ruột trông chờ sơ bao!
………..
Bỗng nghe tin tức giật gân
Tại ngã đường đó, sơ tai nạn rồi!
Cuối cùng, cũng chỉ bởi “yêu”
“Hy sinh” thay “nhị nhóc con” đi đường

Can đảm chịu đựng đớn đau tột cùng
Chúa muốn hoa thơm dâng Ngài trước
Chị đã vui vẻ tiếp kiến Đấng Lang Quân
Nhắm mắt hạnh phúc hiên ngang

Trong sự đau xót của dòng người qua
“Đi” rồi chị nhớ “các con” ?
Giọng nói, hành động sao phai nhạt?
Người thân, chị em, thầy cha quyến luyến

“Thiên Thần” Anna của dải đất “sóng trào”
Yên hàn nơi đó mong “hội ngộ” nhanh
Cuộc đời gian trần sao phải vương vấn
Mong con người sống đùm bọc lẫn nhau
Hưởng rao loan Tin Mừng khắp địa thế
Để ngày Ngài đến sẽ “sống lại” luôn.

Anh Jena- Gp Hà Nội
(tác giả gửi bài về BBT VTCG)




Trên đường đi mua bánh về để tổ chức Trung thu cho các em, một nữ tu bị xe bồn đâm tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h20’ sáng 4/10, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A đường tránh Vinh với đường liên xã thuộc địa bàn xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc).

Vào thời gian trên chiếc xe bồn Đức Hòe (TX Thái Hòa) từ Thái Hòa đi theo Quốc lộ 1A theo đường tránh TP Vinh xuống Bến Thủy (TP Vinh) để lấy xăng dầu.

Khi đi đến ngã tư giao nhau nói trên, tài xế xe bồn gặp hai học sinh đi xe đạp điện băng qua đường suýt đâm vào xe mình.

Quá bất ngờ, tài xế xe bồn đánh lái. Cú đánh lái tránh được hai học sinh, nhưng xe lại lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện vào nữ tu Anna Trần Thị Phượng đang đi xe máy. Cú đâm mạnh khiến nữ tu Phượng gãy nát chân tay, chấn thương nặng phần đầu…xe máy văng xuống mép ruộng.

Ngay sau đó, chị Phượng được mọi người đưa vào BVHNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đến 17 h thì tử vong do chấn thương quá nặng.

Được biết, nữ tu Anna Trần Thị Phượng - Dòng mến Thánh giá Vinh - sáng 4/10 đi mua bánh Trung thu về tổ chức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì bị tại nạn.

MỘT VẦNG TRĂNG ĐÃ TẮT, MỘT TRUNG THU KHÔNG TRÒN! ĐÓ CŨNG LÀ LỜI NHẮC ĐẮT GIÁ CHO CÁC BẠN HỌC SINH KHI THAM GIA GIAO THÔNG!