Nơi đây cũng là nhà -- tâm tình của người xa quê

Quang X Nguyen

NƠI ĐÂY CŨNG LÀ NHÀ


Người ở Cần Thơ, kẻ Vũng Tàu
Anh sinh Bình Phước, chị Cà Mau
Đi về thành phố tạm nương náu
Buôn bán, làm ăn ước được giàu.

Chú từ miền Bắc vốn phận nghèo
Vào Nam dắt díu vợ con theo
Cô tận miền Trung, vùng đất héo
Kiếm việc Sài Thành đỡ gieo neo.



Rời bỏ quê nhà đến nơi đây
Nồi cơm tùy bữa, lúc vơi đầy
Thời gian ngơi nghỉ chẳng là mấy
Tình người liên đới quyết dựng xây.

Cơm-áo-gạo-tiền mãi lắng lo
Ở nơi đất khách phải mày mò
Xưng tội, chịu lễ quyết không bỏ
Sinh hoạt giáo xứ chẳng so đo.

Dẫu có xa quê nào thấy xa
Xin nhận chốn đây cũng là nhà
Yêu thương, nâng đỡ, ôi đẹp quá
Mình là huynh đệ, con một Cha.

BAT - 5/01/2016