Thập Giá tình yêu -- thơ Trầm Hương Thơ

Quang X Nguyen

Thập Giá tình yêu




Thập Giá bước theo chân Cha
Bao nhiêu người ngỡ cây đà thế gian
Đi đâu cũng cứ phàn nàn
Phải giữ "Luật Chúa" gian nan cả đời

Nếu không tôi đã rong chơi
Bỏ quách đi những nợ đời cho xong
Bỏ luôn cha mẹ trong lòng
Bỏ chồng, bỏ vợ, khỏi trong tim mình


Bỏ con cái khỏi rùng rinh
Bỏ đi tất cả cho mình rảnh rang
Bỏ đi cho được nhẹ nhàng
Bỏ đi tưởng sẽ oai sang vào đời

Ai ngờ đến lúc rong chơi
Bỏ đi tất cả thảnh thơi cho mình
Tưởng rằng mình qúa thông minh
Ai dè một khối chình ình khổ đau

Một mình cô độc trước sau
Chưa kể những lúc ốm đau không người
Thấy đời sao chẳng xinh tươi
Như bao suy nghĩ mấy mươi năm trường

Bấy chừ nghĩ lại mới thương
Thương cha,thương mẹ, thương mình, thương con
Bao nhiêu năm tháng mỏi mòn
Thập Giá họ vác vì còn có ta

Mau mau rảo bước về nhà
Thập giá đoàn tụ để mà yên vui
Lúc đau khổ, lúc ngọt bùi
Thập giá trương trợ đẩy lùi khổ đau

Đều là Thập Giá của nhau
Chớ nên ích kỷ sẽ đau chính mình
Vị kỷ đời sẽ đẹp xinh
Cùng chung vai vác hữu tình làm sao

Nhớ ơi! ngày đó năm nào
Trước bàn thờ Chúa ngọt ngào lời thưa
Yêu nhau đến chết chẳng chừa
Thập Giá cùng vác mới vừa lòng nhau

Gia đình hạnh phúc tươi màu
Ơn Chúa thánh hóa thêm giàu tình yêu
Bấy giờ "Thập Giá" đổi chiều
Biến thành "Thánh Giá" đáng yêu vô cùng (*)

Sống thì phải có thủy chung
Lời Chúa đã dạy vô cùng cao siêu
Đời ta sẽ hạnh phúc nhiều
Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu đời đời


(*) Thập Giá chỉ trở nên Thánh Giá khi nào có sự thánh thiện trong đó. Còn không thì cả đời cũng chỉ là Thập Giá mà thôi.