Chùm thơ về Tháng Hoa của Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen

HOA NỞ ĐỒI CALVE

Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Viết theo Năm Sự Thuơng


Đồi Calve chiều tang thương lộng gió
Con đi tìm trên đó những nụ hoa
Giọt máu cuối cùng Nguời đã đổ ra
Cây Thánh Giá Nở bừng HOA CỨU ĐỘ .

Con chiêm ngắm nhiệm màu mùa Thương Khó
Đường cha đi ngàn gian khó, phong ba
HOA NHÂN TỪ Ngài xin với Chúa Cha
Tha tội họ đã làm vì không biết.

Satan dẫn lạc đường nên họ giết
HOA ĂN NĂN Cha mời gọi chúng con
HOA HÃM MÌNH vẫn nở dưới roi đòn
HOA CHỊU ĐỰNG vẫn tươi trong sỉ nhục.



HOA CHẤP NHẬN bình an trong oan ức
Thập giá cho con dù không chọn vì đau
Bao tổn thương đổ vỡ ập xuống đầu
HOA THẬP GIÁ cũng là HOA SỰ SỐNG.

Đường Thánh Giá của Ngài con đường sống
Ai trên đời HOA THẬP GIÁ thoát người ơi
Lạy Mẹ Maria giúp con với Mẹ ơi
Sống trọn vẹn với đời Hoa Thập Giá

Kim Hai Pham Thi


HOA NỞ MÙA VUI

Tháng Hoa kính Đức Mẹ


Ngắm mầu nhiệm Mùa Vui Nhập Thế
Hoa KHIÊM NHƯỜNG bừng thắm dưới trời đông
Hoa XIN VÂNG dù bão tuyết mưa giông
Vẫn khiêm tốn nở hoa đường sỏi đá.

Mẹ mang Chúa đi trao cho tất cả
Hoa THƯƠNG YÊU tươi sáng mỗi bước đi
Hoa KHÓ KHĂN Mẹ sinh Chúa Hài Nhi
Hoa VÂNG PHỤC Mẹ dâng Con đền Thánh.

Hoa CHỊU ĐỰNG những điều không thể tránh
Lạc mất con Hoa héo úa vì đau
Hoa ĐỠ NÂNG cùng đứng dậy giúp nhau
Trong thử thách tựa nhau xin ơn Thánh.

Cùng kết hợp với tâm tình sốt sắng
Đoàn chúng con dâng Mẹ những lời kinh
Ngẫm nhiệm mầu Thiên Chúa Giáng Sinh
Đời khó khăn vẫn nở hoa mùa tuyết.

Khi thời gian đã tới hồi viên mãn
Mẹ thay cho loài người đón nhận Ngôi Hai
Xin giúp con luôn yêu mến Lời Ngài
Qua mầu nhiệm Mân Côi đầy ân phúc.

Kim Hai Pham Thi