[Sách] Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng?

Quang X Nguyen

Tại Sao Ngài Im Lặng?


Một buổi sáng tháng 4 năm 1986, em trai của Lm Đinh Thanh Bình hớn hở đi chơi với bạn bè. Em vẫy tay chào từ giã mọi người và điều bi đát .... đó lại là lần cuối. Lúc đó, như một thằng điên, tác giả đã hỏi Chúa :"tại sao?". Từ đó, tác giả đã chia sẻ những tâm tình nhức nhối này trong cuốn sách : "Lạy Chúa tại sao Ngài im lặng?"



Dẫn Nhập :

Buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm 1986, em trai tôi, Giuse Đinh Công Khanh, hớn hở sắp xếp đồ đạc lên xe để đi chơi với bạn bè. Em giơ tay vẫy chào từ giã mọi người trong gia đình lần cuối – vì em không bao giờ trở về nữa.

Tối hôm đó, cảnh sát điện thoại báo tin, em đã bị tử nạn xe hơi, gần một khúc quanh trơn trượt, lạc tay lái. Em qua đời, khi vừa tròn 20 tuổi.

“Tại sao? Tại sao em tôi lại chết?” Như một thằng điên, tôi khản giọng hỏi Chúa.

. … Đó là lời dẫn nhập của cuốn sách “Lạy Chúa, tại sao ngài im lặng?” do Lm Giuse Đình Thanh Bình viết.

Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị.

->>> Tại Sao Ngài Im Lặng (pdf)