Chùm thơ mùa Vọng- Tác giả: Trầm Thiên Thu

Anne de Jesu

BÉ VỌNG


Bé ngồi chờ Chúa giáng sinh

Niềm hy vọng sáng lung linh rạng ngời

Bé mong Thiên Chúa Ngôi Lời

Đến cứu loài người thoát ách quỷ ma

Bé tin Thánh Tử Giê-su

Là Người duy nhất cứu nguy loài người

Bé ngồi bé ngước lên trời

Thầm thĩ những lời cầu nguyện thành tâm

Bé xin cho nước Việt Nam

Và cho thế giới bình an tháng ngày

Bớt phần đau khổ đắng cay

Hết cơn dịch bệnh, sum vầy Giáng Sinh

Bé ngồi chờ Đấng uy linh

Xuống trần ở với chúng sinh mọi ngày

Bé ngồi chờ Chúa Ngôi Hai

Hóa thành nhục thể giữa loài phàm nhân.


TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật III Mùa Vọng – 2021

NHỊP ĐỜI VỌNG

“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (Kh 22:20)

Giáng Sinh nghe khúc trống vui [1]

Thấy lòng rộn rã, tim đời hân hoan

Đời con yếu đuối, mọn hèn

Không gì xứng đáng tiến dâng Vua Trời

Ghép thơ, ghép nhạc dâng Ngài

Dẫu là những mảnh tơi bời đời con

Nhưng là thành ý, chân tâm

Giống như chú bé khua dồn trống thôi

Mong Hài Nhi Chúa được vui

Trong đêm giáng thế cứu đời lầm than



Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân

Giúp con biết sống vuông tròn tin yêu

Hôm nay ngưỡng vọng trời cao

Ngày mai xứng đáng bước vào Thiên Cung

Giơ tay cầu Chúa xót thương

Hồn con khát Chúa như vùng đất khô [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Ca khúc “The Little Drummer Boy” của Katherine Kennicott Davis, nhạc sĩ và giáo viên người Mỹ. Ca khúc này được viết năm 1941, nhưng được nhiều người biết đến từ năm 1958. NS Phạm Duy viết lời Việt với tựa đề “Chú Bé Đánh Trống.” Mới đầu ca khúc này có tựa đề là “Carol of the Drum” (Ca Khúc Trống Giáng Sinh).

Chú Bé Đánh Trống – The Little Boy Drummer

https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/the-little-drummer-boy-chu-be-anh-trong.html

[2] Tv 143:6.

NỤ CƯỜI GIÁNG SINH


Mặc cho phong tỏa, cách ly

Thì ta cũng chẳng buồn chi, cứ cười

Mặc cho dịch bệnh tơi bời

Ta vẫn vui cười mừng Chúa giáng sinh

Mặc dù chỉ có một mình

Sao Giê-su vẫn lung linh sáng ngời

Giáng Sinh nối kết đất trời

Đổi mới loài người, đổi mới tâm linh

Vui buồn gì cũng do mình

Như gương phản chiếu bóng hình mình thôi

Mặc dù mắc dịch khắp nơi

Nhà thờ cũng vắng bóng người cầu kinh

Nhưng Con Chúa vẫn giáng sinh

Vẫn thương nhân loại, an bình vẫn ban

Cười như Ông Lão Nô-en

Thiện tâm sẽ được bình an trong lòng

Mặc cho đời cứ lòng vòng

Còn mình sống thẳng, đừng cong queo gì

Chẳng lo phong tỏa, cách ly

Chẳng sợ ép gì, chỉ sợ ép nhau

Cuộc đời vốn dĩ khổ đau

Nụ cười giải tỏa, tươi màu giáng sinh

TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật Tươi Hồng – 2021