Chùm thơ về Lòng Chúa Thương Xót- Nhiều tác giả

Lan Mary

 

CHÚA XÓT THƯƠNG..! 

Cây Thánh Giá cội nguồn Lòng Thương Xót 
Máu và Nước tuôn theo ngọn giáo đâm
 Cả không gian trổi lên khúc nhạc trầm 
Rồi mở toang tấm lòng hầu sám hối

 Đã khai tử kia- Con Chiên vô tội
 Vì yêu thương vì muốn cứu nhân sinh 
Nguyện tuân vâng và hiến tế thân mình
 Trong nát tan để thành ơn cứu chuộc 

Do tôi ta khiến Ngài nên nhơ nhuốc
 Quả vô tâm thật bất nghĩa vô nghì
 Bởi tham lam quyền lợi với sân si 
Nên quên cả cái tôi từ đâu đến…

 Ôi lạy Chúa ban cho con lửa mến! 
Để xé lòng cởi bỏ những đam mê 
Để xé lòng kiếm ra nẻo mô về 
Không đâu khác hãy ngước nhìn thập giá!

 Với chúng con đã bao lần quá khóa 
Đã bao lần vấp ngã bởi phù hoa 
Khiến cho tâm làm cả mắt ra lòa 
Đường cõi phúc giả vờ như không thấy 

Xin đỡ nâng cho chúng con trỗi dậy 
Xin đỡ nâng bằng Bửu Huyết tuôn kia 
Cho chúng con nhất trí chẳng xa lìa 
Và mãi mãi tung hô Lời rất thánh..! 

Thái Huy 4/20/22

TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG TÌNH YÊU 

Nỗi đau bi ai…
 …ươm tình thương dấu kín
 Phúc hạnh con người kết vương miện đời tươi
 Theo gió lướt lên, dướn đỉnh khơi xanh thắm
 Trong veo phận người dòng vạn dặm mãi trôi. 

Nỗi đau ngước lên… 
… sẽ đổi ngôi kết trái 
Là phàm nhân, tôi dâng Chúa cả đời đau 
Nên một trong Người ta mau mau chạy đến 
“Thưa Chúa con đây!” Phút lòng mến phụng thờ. 

Đức ái trung trinh… 
… chẳng nghi ngờ trong Chúa
 Nghĩa thiết cảm thông thành của lễ tín dâng
 Chìa khoá yêu thương ở lời vâng nghịch cảnh 
Khi cánh nhỏ rời cành…
 Nó trở về với Đấng Tình Yêu. 
Jos. Cao Thái
West Valley City, Salt Lake Thứ Năm tuần Bát nhật Lễ Phục sinh ‘2022.

EMMAU ĐƯỜNG TÌNH YÊU (Lc 24, 13-35)

 Hai lữ khách về quê ở ẩn 
Thầy chết rồi! Sao vẫn ở đây 
Tim tan vỡ...sóng xô đầy!
 Về nơi vắng vẻ mặc Thầy ra sao!

 Người trai trẻ giữa đường đi đến 
Hỏi nỗi buồn, thêm chuyện đã qua?
 Đi đâu... Tìm lối về nhà? 
Rồi Người đã cất lời ca nhịp nhàng. 

Bài ca rừng núi âm vang vọng 
Lời ngỏ Tình yêu trọng nghĩa tình 
Cứu dân tội lỗi: Thân mình! 
Nhục hình chịu chết…Sống bình nhân gian.

 Tim tan vỡ được hàn gắn lại 
Sự sống bừng lên sáng chữ yêu.
 Gió nay như đã đổi chiều. 
Xin dừng bước lại... con xiêu cõi lòng.

 Chúa bên con bỗng tim nồng ấm. 
Cầm Bánh lên, Người khấn tạ ơn.
 Nhẹ nhàng như gió lay, vờn 
Bình an tìm đến...nỗi hờn biến tan. 

Vội quay về rộn ràng buông bỏ
 Vui phấn khởi…thoát trọ đam mê 
Tình Yêu ơi, Chúa gần kề 
Tình thêm yêu rộng được kê tựa đầu..

 Chúa ơi ở lại lòng con nhé! 
Nối lại tình yêu bé thủa sơ 
Tình Người con vẫn đợi chờ 
Vầng Dương ấm áp...tình thơ dâng Người.

 Giọt nắng Thảo Nguyên. 20/04/2022.

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG..!

 Cây Thánh Giá cội nguồn Lòng Thương Xót
 Máu và Nước tuôn theo ngọn giáo đâm 
Cả không gian trổi lên khúc nhạc trầm 
Rồi mở toang tấm lòng hầu sám hối

 Đã khai tử kia- Con Chiên vô tội
 Vì yêu thương vì muốn cứu nhân sinh 
Nguyện tuân vâng và hiến tế thân mình
 Trong tan nát để thành ơn cứu chuộc

 Do tội ta khiến Ngài nên nhơ nhuốc
 Quả vô tâm thật bất nghĩa vô nghì
 Bởi tham lam quyền lợi với sân si 
Nên quên cả cái tôi từ đâu đến…

 Ôi lạy Chúa ban cho con lửa mến!
Để xé lòng cởi bỏ những đam mê 
Để xé lòng kiếm ra nẻo mô về 
Không đâu khác hãy ngước nhìn thập giá!

Với chúng con đã bao lần quá khóa
 Đã bao lần vấp ngã bởi phù hoa
 Khiến cho tâm và cả mắt ra lòa 
Đường cõi phúc gỉa vờ như không thấy

 Xin đỡ nâng cho chúng con trỗi dậy
 Xin đỡ nâng bằng Bửu Huyết tuôn kia
 Cho chúng con nhất trí chẳng xa lìa 
Và mãi mãi tung hô Lời rất thánh..! 
Thái Huy 4/20/22

XIN CHA THƯƠNG XÓT CHỮA LÀNH 

Con xin Lòng Thương Xót Chúa 
Chữa lành những vết thương đau 
Qua bao năm tháng hằn sâu 
Đang cần được ơn tha thứ. 

Vết thương trong lòng quá khứ 
Như loài vi-rút lây lan 
Từng giờ hủy hoại nát tan 
Tâm hồn thờ ơ lạnh lẽo. 

Con xin Lòng Thương Xót Chúa
 Chữa lành “bệnh tật” nơi con 
Qua bao năm tháng ăn mòn 
Linh hồn như cây héo úa.

 Con xin Lòng Thương Xót Chúa
 Chữa lành thế giới Cha ơi
 Chiến tranh dịch bệnh nơi nơi
 Bức tranh nhuốm màu u tối.

 Con xin Lòng Thương Xót Chúa 
Chữa lành mọi lúc mọi nơi 
Người thân cận, cùng bao người 
Đang trông chờ Cha thương xót. 

Con xin một lòng tín thác 
Nơi Lòng Thương Xót bao la 
Ơn thiêng rộng lớn hải hà 
Chữa lành chúng con từng phút. 

Trái tim cùng nước và máu 
Tình thương năm tháng tuôn trào 
Nguồn mạch như suối dạt dào
 Bao dung đầy ơn tha thứ. 

Trái tim nhân lành của Chúa
 Ngập tràn ân sủng vô biên 
Lạy Cha chí Thánh dịu hiền 
Con xin một lòng tín thác!
 24/04/2022 Suối Ngàn

CHÚA Ở ĐÂY 

Con đã tìm Ngài, tìm luôn mãi 
Ngỡ rằng đã thấy ở mọi nơi,
 Nhưng trái tim kia vẫn rã rời
 Ngây ngô khờ dại không hay biết.

 Phố quán lung linh đâu có Chúa, 
Say sưa cụm chén đã không vui
Ánh mắt lơ ngơ nhằm ai đó, 
Đi thêm một quãng, bỗng chơi vơi.

 Chúa ngự nơi tâm hồn trong trắng,
 Dịu dàng tươi tắn nụ cười thơ
 Trong ánh ban mai đỏ rất mờ,
 Bao la xanh thẳm dẫn vào mơ. 
J.b Minh Đức