Không đề- Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary

 

Đêm nghe rả rắc giọt mưa 
Núi đồi nay mãi sớm trưa vắng Ngài 
Suối buồn ngơ ngác ban mai 
Rừng chiều hiu quạnh đêm dài sương rơi. 

Dưới hồ cá cũng ngưng bơi 
Trên cành chim cũng ngưng lời véo von 
Bên đường cỏ muốn héo hon 
Trời cao ngưng gió ngàn non mây buồn. 

Hoa thời ngưng nở giữa xuân 
Ban Mê nghe nặng nỗi buồn từ đây! 
Mười ba năm, mấy gang tay 
Thời gian thấm thoát chưa đầy niềm vui. 

Vui trong Chúa! Con ngậm ngùi!
 Trái tim nhỏ bé biết vui biết buồn
Nước trong mát bởi ngọn nguồn
 Như con suối mãi chảy tuôn một dòng. 

Tình yêu ấp ủ ước mong 
Cho đồi nương lúa đơm đòng trĩu bông!
 Lời ca vang giữa ruộng đồng 
Lên đường trong ánh nắng hồng hân hoan.
 19/03/2022 Suối Ngàn