Giáng Sinh an lành cho tất cả - Thanh Vân chuyển ngữ

Lan Mary
Giáng Sinh an lành cho những người đã từng sống, đang sống và sẽ sống. Giáng Sinh an lành cho tất cả mọi người, bởi vì Chúa Giêsu vẫn luôn tin tưởng chúng ta ngay cả khi chúng ta không tin. NGUỒN:

Giáng Sinh an lành cho những người tin.
Giáng Sinh an lành cho những người không tin.
Giáng Sinh an lành cho những người giả như không tin, nhưng lại cầu nguyện "kín đáo".

Giáng Sinh an lành cho người tốt.
Giáng Sinh an lành cho kẻ xấu.
Giáng Sinh an lành cho những ai giả bộ hoài nghi để bảo vệ bản thân khỏi nỗi thất vọng.
Giáng Sinh an lành tới những người không có một ai để cùng chia sẻ kỳ nghỉ này.
Giáng Sinh an lành tới những ai, bất chấp mọi chuyện, vẫn tôn trọng các truyền thống và biết không có điều gì sẽ quay trở lại.

Giáng Sinh an lành cho ai lãng quên những điều tốt lành đã lãnh nhận.
Giáng Sinh an lành cho ai làm việc tốt và quên đi điều đó.
Giáng Sinh an lành cho ai luôn có lòng biết ơn.

Giáng Sinh an lành cho những người đau bệnh.
Giáng Sinh an lành cho những người đang nhớ thương một ai đó.
Giáng Sinh an lành cho những người không nói ra điều ấy vì lòng kiêu hãnh.
Giáng Sinh an lành cho những người gạt bỏ kiêu hãnh và nói lên lời Chúc mừng Giáng Sinh mang đến hy vọng.

Giáng Sinh an lành cho những ai đang ở nơi mà họ không muốn.
Giáng Sinh an lành cho những ai xuất hiện nhưng lại không hiện diện.
Giáng Sinh an lành cho những ai quan tâm đến ý nghĩa và không phải là vẻ bề ngoài.

Giáng Sinh an lành tới những người ở bên ta 365 ngày một năm.
Giáng Sinh an lành tới những ai không bao giờ ở bên.

Giáng Sinh an lành tới những ai sống như thẩm phán.
Giáng Sinh an lành tới những ai phê phán bản thân họ trước khi phán xét.

Giáng Sinh an lành tới những người yêu sâu đậm.
Giáng Sinh an lành tới những người sống không mục đích.

Giáng Sinh an lành cho những người tệ hại nhất thế giới.
Giáng Sinh an lành cho những người xuất sắc nhất thế giới.

Giáng Sinh an lành cho những ai đang yêu.
Giáng Sinh an lành cho những người thù ghét bởi không có ai từng dạy họ biết yêu.

Giáng Sinh an lành cho những người thờ ơ với Đức tin của họ.
Giáng Sinh an lành cho những người nhìn thấy Chúa Hài đồng trong những người khác.

Giáng Sinh an lành cho những người đã từng sống, đang sống và sẽ sống.
Giáng Sinh an lành cho tất cả mọi người, bởi vì Chúa Giêsu vẫn luôn tin tưởng chúng ta ngay cả khi chúng ta không tin.

Bản gốc tiếng Anh của Fr. Alfred Agbonlahor.

Thanh Vân chuyển ngữ

Người Công giáo mừng lễ Giáng Sinh không chỉ trong ngày 24 hay 25/12. Chúng mình có "Tuần Bát nhật Giáng Sinh" - 8 ngày để cầu nguyện và tưởng nhớ mầu nhiệm nhập thể - Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng con người. Nếu bạn là người ngoại đạo ghé thăm nhà thờ trong dịp này, dù không tin, bạn vẫn có thể nhắm mắt lại và nói "Chúc mừng sinh nhật".

Giáng Sinh không phải sự kiện về một Ông già Noel - Santa Claus và xe kéo tuần lộc. Đây là sản phẩm từ chiến dịch quảng cáo của Coca-cola năm 1931 (tác giả tạo hình nhân vật Santa Claus tên là Haddon Sundblom).

Santa Claus đúng là St. Nicholas của giáo hội Công giáo nhưng ngài không có râu trắng, mặc đồ đỏ. Ngài không sống ở Bắc cực, và không cưỡi tuần lộc. Ngài yêu Chúa và các em nhỏ.


Nguồn: FB Thanh Vân