Ôi mê thích - Tác giả: Anh Jena

Lan Mary
Ôi các mê thích làm con xa rời Chúa Như thuyền kia tự nhổ neo đi trong vô hướng Ôi các mê thích cứ ương bướng ở lại Như bến kia chờ thuyền hòai không thấy, vẫn ở NGUỒN:

Ôi các mê thích làm con xa rời Chúa
Như thuyền kia tự nhổ neo đi trong vô hướng
Ôi các mê thích cứ ương bướng ở lại
Như bến kia chờ thuyền hòai không thấy, vẫn ở
Ôi các mê thích hững hờ, lả lướt trêu ngươi
Như gợn sóng êm dịu bình minh
Như lớp sóng dồn dập trong hoàng hôn trên biển vắng
Ôi các mê thích chẳng lặng cứ bay
Như những đám mây xanh trong pha cả xám màu u ám
Ôi các mê thích bám chặt vào con sao chẳng ra
Như sống đời bám vào lục bình đang nứt
Như tầm gửi bò trên thân cây mục nát
Như vết mực bám vào gấu áo tẩy mãi chẳng ra.

Ôi! Con chợt nhận ra bấy lâu nay mình sống
Ùa vào đời bằng bao mê thích hão huyền kia
Như mưa sa phùn phủ khắp cả trời biển
Làm ướt cả những cánh chim đang bay
Đang loay hoay tìm chốn hạ an toàn
Ôi mê thích! Thứ tội đồ ghê tởm
Làm sương mù che mắt cả hối nhân
Tìm thỏa mãn giác quan qua khung cửa tù túng
Xin Thần Khí nhúng chìm cho hết thảy
Giữ con lại đừng chết để chiêm ngắm Thiên nhan.

Anh Jena