Chùm thơ: Tình Chúa tình người - Tác giả: Đăng Kha

Lan Mary
Tạ ơn chúc tụng Chúa muôn đời Dạ mẫu thai bào tạo tác nơi Cha mẹ sinh thành công dưỡng dục Họ hàng chăm sóc sức kề vai Cuộc đời chia sẻ nhiều hương vị Bè bạn nêm thêm ít ngọt bùi Ơn nghĩa ngàn đời trân trọng mãi Tình người tình Chúa ngút cao trời! NGUỒN:


TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI


Tạ ơn chúc tụng Chúa muôn đời
Dạ mẫu thai bào tạo tác nơi
Cha mẹ sinh thành công dưỡng dục
Họ hàng chăm sóc sức kề vai
Cuộc đời chia sẻ nhiều hương vị
Bè bạn nêm thêm ít ngọt bùi
Ơn nghĩa ngàn đời trân trọng mãi
Tình người tình Chúa ngút cao trời!

11.04.23


...

TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT


Tạ ơn vũ trụ càn khôn
Trời trăng mây nước choàng ôm địa cầu
Cho con nương lúa bờ dâu
Cho con cuộc sống muôn màu muôn hương...!

Tạ ơn Chúa Cả mến thương
Cho con diễm phúc làm người trần gian
Cho con sung sướng, cơ hàn
Cho con yêu ghét, giận hờn, thương mong
Cho con son sắt giữ lòng
Cho con cám dỗ đủ vừa lớn khôn!

Tạ ơn máu nước đổ dồn
Lòng Thương Xót Chúa trường tồn tháng năm!
Tạ ơn Thánh Thể dưỡng chăm
Xác hồn yếu đuối viếng thăm mỗi ngày!

Chắp tay cùng thế giới này
Tạ ơn, chúc tụng xưa rày, thiên thu!

13.04.23


...


CẢM TẠ TRỜI CAO


Buổi sáng nhìn con khắc thấy vui
Bao nhiêu khó nhọc cũng tiêu, vùi
Nụ cười con vén trời trong nắng
Hạnh phúc, an bình, mỗi phút trôi!

Mỗi sáng chỉ cần có thế thôi
Gia đình an mạnh thuận sum vầy
Ngọc ngà phú quý cần chi mấy
Lương thực hằng ngày vui đủ rồi!

Cảm tạ trời cao mỗi phút giây
Bao nhiêu huyền nhiệm quẩn quanh đây
Mắt trần không thấy, tim không chạm...
Ơn Chúa ngày đêm vẫn đổ đầy!

13.05.23


...


KHÚC CA TÌNH CHÚA


Cảm tạ Tình Cha một sớm nao
Yêu thương Chúa đã gọi con vào
Trần gian diệu vợi bao xinh đẹp
Trời đất càn khôn rộng đón chào

Ngày tháng ấu thơ vời tuyệt sao
Quanh đời sóng gió chẳng xôn xao
Vòng tay cha mẹ luôn tròn đủ
Hạnh phúc, an toàn, vui xiết bao

Rồi đến những ngày biển sóng gào
Nguy nan tủi nhọc mỗi chênh chao
Đường đời chao đảo cơn nguy biến
Đời tưởng phong ba quật ngã nhào

Chúa lại âm thầm tay gửi trao
Kéo lên từ ngục tối, ba đào
Cứu thua nhiều ván cờ sai lỡ
Chuộc ánh trăng khuya về hội sao.

Ngày đêm tình Chúa vẫn tràn dào...!

15.05.23


...


TẠ ƠN MẸ


Con về khấn Mẹ sớm mai
Linh đài Nam Định
u hoài con dâng
Ngỡ ngàng cảm chút đỡ nâng
Lá cành xao xuyến...
lâng lâng nắng lòng...

Dâng lên Mẹ, nhịp long đong
Lắng lo hiện tại
ước mong đời người
Dâng lên Mẹ, nụ bé tươi
Cánh đời vừa nở
hoa Trời chăm ươm

Tạ ơn Mẹ, ánh tinh sương
Tháng năm gìn giữ
nẻo đường, khúc quanh
Đêm ngày, đen trắng, dữ lành
Âm thầm tình Mẹ
xanh cành thắm cây!

11.06.23



LỬA GIÊ-SU


Chúa đã đến ném lửa vào trần gian
Cho thiên đường không còn giá lạnh
Trong giấc mơ những Thiên Thần cất cánh
Chốn ba đào từng ảo ảnh vỡ tan

Chúa đã đến chia cùng nỗi thở than
Kiếp bụi phàm những lỡ làng va vấp
Cùng ngược xuôi trong dòng đời tấp nập
Cùng chia san cay khổ lẫn ngọt bùi

Ngài đã đến khi con tính thoái lui
Vác trên vai qua trập trùng thác núi
Con quỵ ngã Ngài vỗ về an ủi
Trên đỉnh cao Ngài hối thúc con lên

Chúa đã đến ném lửa vào màn đêm
Cho bình minh rực hồng ơn cứu độ
Cho nhân loài bao tự hào vỡ đổ
Quỳ suy tôn Thập Giá, Tấm Thân
Tàn

Chúa đã đến ném lửa vào lòng con
Dấy tâm hồn lửa thiêng liêng khao khát
Da thịt mềm mỗi ngày đêm phó thác
Lửa Giê-su thao thức cháy cuộc đời

20.06.23 NĐ - Đăng Kha