Chùm thơ của tác giả Micae Mai Văn Tuấn

Lan Mary
Đây ngày hạnh phúc Chúa ơi Tâm tình dâng hiến, một trời hồng ân Trọn đời cam kết dấn thân Khó nghèo – Vâng phục – thêm phần Khiết trinh NGUỒN:

TRANG SỬ VÀNG


Đoàn người vang khúc hoan ca
Khải hoàn thiên quốc, nhà Cha tiến vào.
Pháp trường thánh giá vươn cao
Gông cùm, xiềng xích biết bao anh hùng
Giang san nước Việt trùng trùng
Máu đào thắm đỏ, uy hùng bốn phương.
Gian lao mới tỏ kiên cường
Vững lòng son sắt, nêu gương sáng ngời
Cho dù máu chảy đầu rơi
Đuốc thiêng cháy sáng, đời đời lưu danh.
Sinh thời ăn ở ngay lành
Phép vua giữ trọn, nhiệt thành trung kiên.
Luật làng vẹn nghĩa nhân hiền
Thờ cha kính mẹ, tổ tiên vuông tròn.
Vợ chồng chung thủy sắt son
Gừng cay muối mặn, hãy còn hy sinh.
Niềm tin đứng trước cực hình
Theo Thầy Chí Thánh, khổ hình coi khinh.
Xác phàm mục nát hoàn sinh
Hiên ngang tế lễ đời mình vì yêu.
Nên như lễ phẩm huyền siêu
Xưa trên thập giá một chiều Can-vê.
Diệu vời Ơn Chúa tràn trề
Trải ba thế kỷ lời thề hiếu trung.
Dựng xây Đất Việt anh hùng
Máu hồng gieo giống tận cùng nước Nam
Vun trồng nhân đức siêng làm
Trổ sinh hoa trái nước Nam vững bền
Trần gian khổ ải vươn lên
Tỏa lan sức sống, Ơn Trên đổ tràn
Nguyện cho Đất Nước bình an
Non sông gấm vóc, ngập tràn thánh ân
Cháu con nguyện ước dấn thân
Truyền rao Chân Lý, bước chân vững vàng
Hiệp hành tới đỉnh vinh quang
Bút nghiên viết tiếp những TRANG SỬ VÀNG.

Cảm nhận ngày lễ các thánh Tử đạo Việt Nam 24.11.2023 - Vacare Deo



HƯỚNG VỀ NÚI CÚI


Hướng về Núi Cúi, Mẹ ơi!
Niềm vui chan chứa đất trời bao la.
Hồng ân tán tụng dâng Cha
Muôn dân khắp cõi, ngân nga ngợi mừng.
Máu đào anh dũng tuyên xưng
Trăm ngàn giáo hữu đã từng lưu danh,
Đức tin cây đã nhiều nhành
Nước Nam "Hai Bảy" [1] hợp thành đuốc thiêng.
Xuân Lộc mong ước cách riêng
Dâng cho Đức Mẹ núi thiêng non ngàn.
Bao con cái Mẹ lầm than,
Nép mình bên Mẹ, khang an một đời
Tri ân các đấng một thời [2]
Mến yêu, thao thức, tìm nơi "gieo trồng"
Đến nay cây đã "trổ bông"
"Đường lên Núi Cúi" thêm đông mỗi ngày
Dẫu rằng trời đất vần xoay
Dốc Mơ, Mẹ đứng chắp tay đoái nhìn
Thấy con chạy đến kêu xin
Máng ơn tuôn đổ đức tin vững vàng
Rồi đây Giáo phận mở mang
Muôn nơi hiệp nhất – thiên đàng Trị An.

Kỷ niệm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi 22/8/2023

Micae Mai Văn Tuấn - ĐCV Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu


[1] Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 27 Giáo phận.

[2] Quý Đức cha, Quý đức ông, quý cha và quý chức giáo phận đã gian nan tìm nơi xây dựng trung tâm


VỀ ĐÂY NÚI CÚI


Tự hào địa chí Đồng Nai
Trị An núi Cúi, linh đài vút cao
Nữ Vương diễm phúc biết bao
Tin yêu, cậy mến, không sao sánh bằng
Ngọc ngà ngự giữa vầng trăng
Uy nghi, quyền phép Mẹ hằng đoái thương
Hành hương từ khắp bốn phương
Dừng chân bên Mẹ, tựa nương sớm chiều
Ra công sống đúng Thập Điều
Yêu thương – Phục vụ - bấy nhiêu việc lành
Hăng say sống đạo nhiệt thành
Vun trồng Chân- Thiện như nhành hoa thiêng
Sớm hôm mến Mẹ cách riêng
Vui – Thương- Mừng – Sáng vẫn siêng nguyện cầu
Gia đình hạnh phúc bền lâu
"Tốt đời – đẹp đạo" đậm sâu thắm tình
Hiệp hành cùng Mẹ tôn vinh
Ba Ngôi – Một Chúa phục sinh thế trần
Hòa Bình đến khắp muôn dân
Từ cao Công Lý ân cần viếng thăm
Ai ơi! Chịu khó chuyên chăm
Vun trồng nhân đức mỗi năm một nhiều
Gian nan khốn khó bao nhiêu
Bền tâm phó thác sớm chiều khấn xin
Hy sinh – Bác ái – Đức tin
Về đây Núi Cúi, Mẹ nhìn tới luôn!

Đại chủng viện Bùi Chu, 28/9/2023 - Micae Mai Văn Tuấn



HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH GIUSE


Hãy đến cùng thánh Giu-se
Cầu xin Cha thánh chở che trên đường
Cuộc đời biết mấy gió sương
Âm thầm kiến tạo tình thương gia đình
Cùng Mẹ Chí Ái hy sinh
Bê-lem năm ấy hạ sinh Ngôi Lời
Cha nuôi tận tuỵ một đời
Làm nghề thợ mộc, không lời thở than
Gia đình có Chúa bình an
Cho dù cuộc sống lo toan mỗi ngày
Hiệp hành, góp sức, chung tay
Tham gia, sứ vụ dựng xây Nước Trời
Hy sinh phục vụ không ngơi
Mẫu gương gia trưởng khắp nơi ngợi mừng
Chuỗi ngày cửu nhật không ngưng
Câu ca tiếng hát, vang lừng hỷ hoan.
Xin cho trên khắp nhân gian
Noi gương Cha thánh kiện toàn đức tin
Lời ba con nhớ như in
"Đến cùng Cha thánh" kính tin trọn đời.


KHÚC DIỆU CA MỚI


Khúc diệu ca mới [1] là Ngài
Nguồn hy vọng của bao người tin yêu:
"Ra đi" nguyện ước bao điều
Cuộc đời gian khổ, bao nhiêu dãi dầu.
Nguồn vui tìm kiếm nơi đâu?
Ki-tô cứu Chúa, Khởi đầu – Khởi nguyên.
Phàm nhân thật khó tinh tuyền
Nhân gian thế sự, truân chuyên nhuốm màu;
Máu Chiên tẩy rửa trắng phau
Cậy trông, phó thác cùng nhau nguyện cầu.
Lời kinh vọng suốt canh thâu
Xin cho các đẳng vào chầu Thánh Nhan
Tới nơi hạnh phúc bình an
Trông xem con cháu, lầm than cõi trần.
Ngẫm xem thế sự phù vân
Đi tìm Chân- Thiện, muôn phần thanh cao
Ai ơi trân quý biết bao
Ông bà, cha mẹ, ước ao hưởng nhờ
Hy sinh – Bác ái – Tôn thờ
Vẹn tròn Hiếu đạo – kính thờ tổ tiên.

Vacare Deo


[1] Lm. Ân Đức, Niềm hy vọng hằng sống (Gióp 19, 25-26)



NGÀY HẠNH PHÚC


Đây ngày hạnh phúc Chúa ơi
Tâm tình dâng hiến, một trời hồng ân
Trọn đời cam kết dấn thân
Khó nghèo – Vâng phục – thêm phần Khiết trinh
Khiêm nhu – Phục vụ - Hy sinh
Chung lòng gắn bó hết tình chị em
Muôn nơi trẩy hội đến xem
Yêu thương: dấu chỉ người đem Tin Mừng
Đôi chân tiến bước không ngừng
Mắt mờ chân chậm xin đừng lãng quên
Trong tay Thiên Chúa uy quyền
Dù bao vất vả truân chuyên mặc lòng
Tin – Yêu - Cậy Chúa quan phòng
Nguồn ơn Thánh Thể giúp lòng hướng thiên
Mai ngày hạnh phúc triền miên
Cuộc đời dâng hiến trung kiên theo Ngài
Dẫu rằng những lúc bài sai
Lặng! Buồn, khốn khó, không ai mặn mà
Đệm đàn, tập hát cắm hoa
Hy sinh – quảng đại, không quà, không lương
Ai ơi nhớ đức khiêm nhường
Vì yêu nên đã chọn đường Hy Sinh
Hy sinh nên gắng hết mình
Mỗi ngày NÊN THÁNH – TRỌN TÌNH GIÊ-SU.

Vacare Deo