Con mừng tuổi mẹ - Tác giả: Cát Đen

Lan Mary
Tết về thấy mẹ một mình Loay hoay trong bếp con rình mới hay Mắt nhìn giọt ngọc phơi bày Con ơi! Mẹ nhớ tụi bay rất nhiều NGUỒN:

Tết về thấy mẹ một mình
Loay hoay trong bếp con rình mới hay
Mắt nhìn giọt ngọc phơi bày
Con ơi! Mẹ nhớ tụi bay rất nhiều
Gái trai chín đứa sáng chiều
Quấn bờ vai mẹ học điều hiền ngoan
Ầu ơ! Con ngủ giấc tròn
Mẹ đi cấy lúa cho con tuổi hồng
Tóc già bạc trắng tựa bông
Để bay rộng cánh mênh mông vào đời
Vào ra mẹ ngóng chiều khơi
Chờ bay gió lộng tóc rơi thẩn nhìn.

Mắt con ướt đẫm tình trời
Ướt luôn tình mẹ dạ phơi lòng sầu
Tim con cúi lạy thẳm sâu
Mẹ thương tha thứ nguyện cầu cho con
Đôi vai gánh vác nên tròn
Chữ trung, chữ hiếu sắt son một lòng
Cuộc đời mục tử mẹ mong
Sống sao cho trọn tình nồng tri ân
Con đừng áy náy phân vân
Lại đây lòng mẹ mẫu thân ấm tình
Cành mai nở ngát hương kinh
Con mừng tuổi mẹ thắm xinh cuộc đời.

Mồng hai tết Giáp Thìn – 2024, Cát Đen