“Âm thầm”- một bài ca - Tác giả: Phi Minh

Lan Mary
Khi công cụ được cất vào đúng chỗ Ngày lao công khó nhọc những âm thầm Từ Cát-minh đến tận hạ Gio-đan Đã say giấc yên bình nơi tổ ấm NGUỒN:

Phỏng dịch "Saint Joseph" của Paul Claudel
Mến tặng bạn hiền- thầy John


Khi công cụ được cất vào đúng chỗ
Ngày lao công khó nhọc những âm thầm
Từ Cát-minh đến tận hạ Gio-đan
Đã say giấc yên bình nơi tổ ấm

Chỉ duy một Giu-se còn lẫm chẫm
Giữa đêm khuya chẳng thể đọc được gì
Ngài bước vào cuộc trò chuyện lâm ly
Với Thiên Chúa- suốt đêm dài phân định[1]

Trong minh tuệ- Ngài thi hành mệnh lệnh
Cưới Nữ Trinh theo ý Chúa tỏ tường
Và lặng thinh như đất phủ trong sương
Trong hoan hỉ niềm vui tràn tâm trí

Này Người Bạn- Người Vợ hiền sánh ví
Ma-ri-a được bảo vệ yêu thương
Nơi Giu-se phu quân rất kiên cường
Cùng trông đợi Người Con Trời giáng thế

Rồi Thánh Tử- Đấng muôn loài kính nể
Đã hạ sinh trong tổ ấm nghèo nàn
Để Thiên Đàng hiện diện chốn trần gian
Hằng tùng phục Cha Hiền trong tình mến!

Ôi Thánh Cả được phúc luôn triều kiến
Chúa Ngôi Lời bé nhỏ rất đơn sơ
Ơn đức tin khơi sáng chẳng u mờ
Và lòng mến ngày một thêm rực rỡ!

Đời Thánh Cả như hoa mầu nhiệm nở
Vì vượt qua trí hiểu của con người
Lời của Ngài vang vọng chẳng khi ngơi
Dệt nhạc khúc âm thầm mà vinh hiển:

Trọn cuộc sống- Thiên Ý luôn thể hiện
Là đàng về nguồn cội của niềm vui
Lãnh hồng ân duy nhất khắp đất trời
Nên gương sáng mọi đời hằng tôn kính:

Cha "công chính- hoàng kim hồn rất thánh"
Đượm "khiết trinh- bạch ngọc xác như thần"[2]

Mừng Cha Thánh Giuse- Đấng "Âm Thầm", 1.5.2024 - Phi Minh
________________________________________
[1] Khi suy gẫm về "đêm dài phân định" của Thánh Cả Giuse, con chợt nhớ đến câu thơ trong bài Cây cao bóng cả của nhà thơ Lê Đình Bảng (đã được Ns- Lm. Thái Nguyên phổ nhạc):
Giữa cuộc sống nổi trôi
Tâm tư đơn côi bồi hồi
Xin Thánh Cả đưa lối
Cho con vượt qua đêm tối
Ôi! Đức tin phải cá vị, phải phân định!

[2] Câu đối mừng Thánh Cả Giuse của tu sĩ Gioakim Ngô Hữu Phán (1905-2001) được khắc tại đền Công Chính- Sài Gòn:
Công chính hoàng kim hồn rất thánh
Khiết trinh bạch ngọc xác như thần