
Gác lại những lo toan đời tất bật
Tiếng chuông chiều giục giã bước chân hoang
Tìm về Chúa giữa bụi trần, lạc lõng
Lòng nhẹ nhàng trút bỏ những đa đoan.
Trong tĩnh lặng của đời tu dâng hiến
Áo dòng nâu gói trọn những nỗi niềm
Mỗi lời kinh là một niềm ưu ái
Dâng cuộc đời thành hy lễ bình yên.
Nhưng lòng đâu chỉ riêng mình thanh thản?
Vẫn còn đây bao nỗi khổ lầm than
Người anh em giữa dòng đời sầu khổ
Đang mong chờ chút ánh sáng ủi an.
Ta thao thức nỗi đau người viễn xứ
Kẻ không nhà, gối đất giữa đêm sương
Niềm khắc khoải tha nhân mãi miên trường
Gửi trao đời bằng tất cả tình thương.
Chay không chỉ là nhịn ăn, hãm mình
Mà là mở trái tim rộng bao dung
Biết chia sớt những niềm vui bé nhỏ
Đưa tay ra nâng dậy kẻ cùng đường.
Mùa Chay thánh gọi ta về nguồn cội
Học yêu người như Chúa đã yêu ta
Để mai đây, những mảnh đời đang sống
Thấy ân tình trong mỗi bước chân qua.
【Trần Tú】
NGUỒN:
