Con gặp Chúa - Tác giả: Du Sinh

Xuân Tân Phong
Con gặp Chúa giữa chiều nghiêng nắng tắt, Giữa đời thường gió bụi phủ đôi vai. Không sáng loà, chẳng thiên thần ca hát, Chỉ tình yêu lặng lẽ chạm ôm con NGUỒN:


Con gặp Chúa giữa chiều nghiêng nắng tắt,
Giữa đời thường gió bụi phủ đôi vai.
Không sáng loà, chẳng thiên thần ca hát,
Chỉ tình yêu lặng lẽ chạm ôm con

Con gặp Chúa nơi bàn thờ đơn sơ,
Qua Tấm Bánh trao nguồn ơn cứu độ.
Ly rượu nhỏ hóa tình yêu vô độ,
Nuôi hồn con qua lữ thứ trần gian.

Con gặp Chúa trong tiếng người đau khổ,
Ánh mắt buồn, giọt lệ của tha nhân.
Mỗi bàn tay biết sẻ chia, nâng đỡ,
Là chính Ngài đang đến thật âm thầm.

Con gặp Chúa giữa bao lần vấp ngã,
Ngỡ đời mình chẳng xứng đáng yêu thương.
Ngài chẳng trách, chỉ dịu dàng tha thứ,
Mở vòng tay đón con thơ quay về.

Con gặp Chúa... lòng thôi không tìm kiếm,
Vì Ngài luôn ở rất gần bên con.
Xin gìn giữ từng ngày con tiến bước,
Để cuối đường được gặp Chúa luôn luôn.

【Du Sinh】