chùm thơ suy niệm Mùa Chay

Unknown

ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ

Tin Con Một Chúa sẽ bình an
Ngài Đấng Cứu Chuộc giải oán than
Đêm đen đổ sập vào hoàn vũ
Ánh Sáng tràn lan đến thế gian
Sợ hãi lắng lo về sự chết
Ung dung thư thái được yên hàn
Điều thiện thi hành sống đức ái
Vô biên hạnh phúc mãi miên man

Suy Niệm CN IV MC Ga 3,14 - 21
Lm. Đam Khuất Dũng sss




VONG ÂN

Ban phát lộc ân nhiều quá rồi !
Tài năng, sức khoẻ… cuộc đời tôi
Quay cuồng cuốn hút nhiều gian dối
Buông thả theo đà lắm đãi bôi
chiếm đoạt gia tài, bao phí tổn
Hồng ân đáp trả, chẳng đền bồi
Mau mau sám hối và thay đổi
Bất hiếu, Quỷ ma giống thế thôi !

Lm. Đam Khuất Dũng sss 



CHA YÊU

Tình Cha thương xót vô ngần
Mặc cho vũ trụ thời gian xoay vần
Ngày đêm tuôn đổ hồng ân
Thương con lấm bụi mùi trần rêu phong
Tự tình con đổi thay lòng
Cha thương ngóng đợi trông mong từng giờ

Lm. Đam Khuất Dũng sss



MẸ NHẮN

Trở về thống hối đi mau !
Tình thương ấp ủ nỗi đau vô vàn
Tâm hồn mê đắm nát tan
Xa đường Chúa dạy xác thân hao gầy
Lữ hành dang dở tù đày
Đời con tội lụy đắng cay nghẹn ngào
Ngậm ngùi nước mắt tuôn trào
Gian trần vất vả lao đao cơ hàn
Cúi mình cầu khẩn nài van
Mẹ thương sưởi ấm khô khan hững hờ
Xoá tan u tối mây mờ
Mẹ nguồn trông cậy bến bờ bình an.

Lm. Đam Khuất Dũng sss