Chùm thơ suy niệm Chúa Nhật III PS - Lm Đam Khuất Dũng SSS

Văn thơ Công giáo
(Nguồn ảnh: Hội dòng Đaminh Tam Hiệp)

CHÚA ĐÂY, ĐỪNG SỢ!

Thất vọng Tông đồ sợ hết thảy
Bất ngờ Chúa đến lạ lùng thay !
Tỏ tường sự thật nay trưng dẫn
Chìm khuất mơ hồ đã giãi bày

Bất hạnh hoài nghi về Chúa đấy !
Bình an đích thực chính Thầy đây
Từng ngày theo Chúa vượt gian khổ
Thập giá vinh quang gẫm ngất ngây



DÂNG CHÚA NGÀY MỚI
(suy niệm Lời Kinh)

Một ngày mới bất ngờ bao thao thức
Chúa yêu thương hạnh phúc đến ngất ngây
Con biết chắc được sống trong vòng tay
Thấy vui tươi bình an chẳng lo lắng

Để thời gian tất cả là quà tặng
Dẫu đau thương gánh nặng có chất chồng
Dẫu thành công, thất bại, vui lẫn buồn
Thờ lạy Chúa Giêsu nguồn sức sống

Đến gặp gỡ tình yêu càng mở rộng
Con muốn dang cánh tay chào đón mỗi ngày
Để con thực thi đức ái từng phút giây
Tôn vinh Chúa phục vụ không mệt mỏi

Dưới ánh mắt Ngài hằng theo dõi
Ngài là tư tưởng lời nói việc làm
Khi đêm xuống tự hào con quyết tâm
Mỗi một ngày thành quà tặng dâng lên Chúa.


NIỀM VUI GẶP CHÚA


Cuộc hẹn hò gặp gỡ người yêu hỡi !
Ngài đứng ngoài chờ đợi khắc khoải mong
Lời đáp trả vọng lại từ bên trong
Ôi! Lòng Thương Xót Chúa luôn kiên nhẫn

Giêsu, Vị Mục Tử quen biết mau đón nhận
Năng gẫm suy Lời Chúa hằng miệt mài
Hãy gia nhập thuộc đàn chiên của Ngài
Được no nê trong đồng cỏ bát ngát

Được đón tiếp bằng con tim khao khát
Hãy tin tưởng phó thác chớ cứng lòng
Dù nhiều thử thách, một mực cậy trông
Dù đêm hãi hùng, bóng tối tăm hốt hoảng

Đừng sợ! vượt qua hổ thẹn tìm đến Ánh sáng
Hỡi những ai gánh nặng sầu lo
Cứ ngỏ lời mở cửa Ngài ban cho
Đến với Ngài chẳng bao giờ đói khát nữa

Tiệc Thánh Thể Chúa mời ăn từng bữa
Hãy mở toang cánh cửa cõi lòng ra
Rồi thân thưa với Ngài chuyện đời ta
Bằng mọi cách hãy tìm cho gặp được Chúa.