Phút suy niệm -- thơ Paul Ngô Đình Thọ

Quang X Nguyen

PHÚT SUY NIỆM


Ngồi lặng lẽ,nguyện cầu và suy niệm
Hướng tâm mình, ngược về thuở hư vô
Nâng tầm thức, gạt bỏ chốn xô bồ
Con được thấy tình Ngài vô bờ bến.

Thiên Chúa đã dành cả tình yêu trọn vẹn.
Cho thân con không lỡ hẹn với đời
Từ hư không, con đã được làm người
Giao trọng trách sinh thành cho cha mẹ
Từ thuở ấu thơ, suốt thời tấm bé
Trong trắng hồn nhiên, tâm hồn trẻ sáng ngời.

Vậy mà khi con khôn lớn thành người
Nỡ vong phụ, những gì Ngài ban tặng
Trút tội lỗi vào cây Thập Giá nặng
Siết vòng gai bằng ý muốn riêng mình.

Lòng tham lam là những sợi xích xiềng
Không khoan nhượng, sợi dây da trói Chúa
Lời thề độc, chính là lời nguyền rủa
Thâm hiểm hơn dân Do Thái thuở nào.

Tính tự kiêu kéo ngược Chúa lên cao
Mê nhục dục, ấy lưỡi đòng sắc nhọn
Chiếc búa đinh vừa to,vừa nặng
Dùng Đạo Người, làm bàn đạp tiến thân.

Những cái đanh vừa rỉ, vừa cùn
Là đố kỵ, đóng vào gân đau nhói
Chiếc đế giầy,những sợi dây lòi tói
Hành hạ Người bằng vu khống, nghi ngờ.

Vậy mà Người chẳng một phút thờ ơ
Vẫn yêu dấu và thứ tha trìu mến
Ôi! Tình Chúa bao la vô bờ bến
Lượng Hải Hà,con suy hết được sao!

Ngước mắt nhìn,Thập Giá chúa treo cao
Càng lo sợ những gì con lỗi phạm
Ánh mắt Chúa,tiếp thêm lòng can đảm
Lo sửa mình và hoán cải, ăn năn.

Nguyện xin Người tha thứ đổ nguồn ơn.
Và khi phải xa lìa nơi tục lụy
Xin cứu con thoát vòng tay ma quỷ
Ước được là: một trong số kẻ lành
Miệng cất lời, hằng ca ngợi Thanh Danh
Cùng chư Thánh, đồng thanh tung hô Chúa
Nơi Vương Quốc Tình Yêu muôn muôn thuở
Hãy nhậm lời con kêu cầu Chúa - Chúa ơi!

Mùa chay năm 2018

Paul Ngô Đình thọ