Thơ: Cho con...

Quang X Nguyen

CHO CON...


Cho con cất tiếng chào đời
Cho con quyền được làm người Cha ban
Cho con chạm đến Suối Ngàn
Từ khi được mẹ cưu mang trong lòng

Mẹ ơi con những ước mong
Một ngày được ngắm ánh hồng ban mai
Khi bình minh dậy hình hài
O oe tiếng khóc phôi thai làm người

Con mong cha mẹ tươi cười
Nhìn con nhỏ bé chào đời trên nôi
Con mang thân phận con người
Mang Hình Ảnh Đấng cứu đời hạ sinh



Mẹ ru ca điệu tự tình
Ầu ơ ví dạ ...khúc bình ca xưa
Trong nôi tiếng mẹ nhẹ đưa
Dìu con say giấc ban trưa nắng hè...

Cho con đi giữa hàng tre
Đồng quê có mẹ có bè bạn thân
Cho con sống giữa nhân trần
Một ngày để biết làm thân phận người!

Sự sống tươi nở mỉm cười
Con giang tay đón mặt trời vào tim
Ước mơ nho nhỏ im lìm
Cùng con lớn mãi niềm tin vào đời...

Madalena Thy_ tháng 9/2018.