Thơ: Hạnh phúc lắm phải không em?

Quang X Nguyen

HẠNH PHÚC LẮM PHẢI KHÔNG EM?


Hạnh phúc lắm phải không người nữ nhỏ?
Bởi giờ này em có Chúa sánh bên
Đời dâng hiến như bản nhạc không tên
Mà du dương bỗng nên tình nên ý

Hạnh phúc nào hơn tình yêu tri kỉ?
Nói đi em những suy nghĩ trong lòng
Để thao thức hoà chạm vào thinh không
Vút lên cao đong đầy niềm yêu mến

Hạnh phúc lắm phải không em thân mến?
Nụ cười nào mắt lệ đến hiến dâng
Cho tình em ghi khắc trên thế trần
Dành cho Chúa một lần và mãi mãi



Hạnh phúc nhé người nữ nhỏ khờ dại?
Như người đời thường bảo em dại điên
Bỏ ngang tai quên đi hết muộn phiền
Sống chuyên chăm theo Chúa mãi em nhé!

Hạnh phúc thôi trong tình yêu nhỏ bé
Mà thế trần mấy kẻ ai hiểu đâu?
Chỉ mình em thấu hiểu mối tình đầu
Và dấn bước chọn làm dâu nước Chúa

Kể từ nay em sẽ thuộc về Chúa
Trong mối tình của riêng em mà thôi
Vui lên em, đừng lo lắng bồi hồi
Vì bây giờ em chẳng đơn côi nữa

Giữ trọn nhé lời tình em khấn hứa
Trong hôn lễ dưới ánh lửa tình yêu
Em sẽ là người yêu nhỏ diễm kiều
Được Chúa chọn giữa nhiều người như thế!

Maria Trang Đài