Tâm tình Sapa "Goa-Chầu"

Quang X Nguyen
Để ghi nhớ ngày 22/12/2018, ngày Đức Cha An Phong Nguyễn hữu Long chính thức là Giám Mục Chính Tòa GP Vinh Xin gửi cả nhà bài ký trong chuyến đi Tây Bắc với lớp PhaoLô cùng Đức Cha An Phong...


TÂM TÌNH SAPA
“GOA-CHẦU”


1- Vâng, lời goa-chầu “đầu tiên tôi xin dâng ĐC An Phong Nguyễn Hữu Long, Người đã cho chúng tôi một chuyến đi Tây Bắc tuyệt vời, để chúng tôi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của Giáo Hội qua những mảnh đất khô cằn, những con người nghèo khó nhưng hiền hòa, trung thực……và nhất là cảm nhận được những hy sinh, vất vả… của Đức Cha cũng như của các Linh Mục trẻ…Hưng Hóa…

Không “goa chầu” sao được, khi chúng tôi đến Nội Bài giữa trưa nắng chang chang, Đức Cha đã chờ đón chúng tôi từ rất sớm với nụ cười thân tình trên môi…

Không “goa-chầu” sao được, khi Đức Cha đã đồng hành với chúng tôi trong suốt cuộc hành trình hơn 1000 cây số…với những lo toan nơi ăn chốn ở cho chúng tôi.

Không “goa Chầu’ sao được khi nhìn hình ảnh Đức Cha yêu quý chúng tôi dường nào khi Ngài ôm thùng nước uống lên trên đồi giữa trưa hè nắng nóng như rang…mà Ngài từ chối để cho Anh Em mang giúp [viết đến đây tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc đang dâng tràn trên khóe mắt…]

Thật sự không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được tấm lòng Tri-ân của chúng tôi đối với Đức cha An Phong…

2- Tôi cũng gửi lời”goa-chầu” đến với các Cha Xứ Cốc Lết, Lào Cai, Cha xứ SAPA, Cha xứ Nghĩa Lộ, Cha xứ Hòa Bình…và các Đan Sĩ Châu Sơn.. đã đón tiếp chúng tôi với biết bao chân tình, yêu mến…

Không “Goa chầu” sao được khi chính những Linh Mục trẻ năng nổ, dấn thân không mệt mỏi…giữa núi rừng trùng điệp, giữa những Con Chiên còn non nớt , nghèo khó…vất vả …đã cho chúng tôi một cái nhìn đầy cảm phục…đây chính là các Mục Tử nhân lành , hiện thân của Đức Ki-Tô, Thầy Chí Thánh

3- Tôi cũng gửi lời”Goa Chầu” đến các em bé H'Mông…sự hồn nhiên, đơn sơ của các em trong lời ca tiếng hát… khiến tôi có cảm tưởng như được nghe các Thiên thần đang ca tụng Thiên Chúa trên các tầng mây, nhìn những chiếc miệng xinh xắn mở ra như những chú chim non đang chờ mẹ mớm mồi mới thấy hết được tâm tình con thơ phó thác của các em…với tiếng hát trong như pha-lê, các em hát với tất cả tâm hồn ..trong ánh mắt đầy niềm tin yêu... Với tôi, tôi chưa được nghe bất cứ một ca đoàn nào có thể hát với tâm tình sốt mến như các em bé H'Mông…này.

Cố linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng và Đức Giám mục An-phong Nguyễn Hữu Long

4- Tôi cũng “goa chầu” các anh chị trong Ban Hành giáo các Xứ Đạo đã tận tình giúp đỡ và đón tiếp chúng tôi trong tình thân ái.

Tôi cũng không quên”goa Chầu” Cha An-Tôn Nguyễn Trường Thăng, dù mới qua cơn bạo bệnh với 12 lần xạ trị, nhưng Ngài cũng đã đồng hành với chúng tôi suốt con đường dài với những câu chuyện dí dỏm… đầy ắp tiếng cười.

Thầy cũng “goa Chầu” em Trần Quốc Công, một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, đã giúp thầy và các bạn có một chuyến đi thật thú vị.

Thầy cũng ”goa chầu” em Phan Ngọc Hùng đã bỏ thời gian lo cho anh em một chuyến đi thật thoải mái, an toàn.

Thầy cũng đặc biệt “goa Chầu” gia đình em Nguyễn thanh Sơn đã đồng hành với chuyến đi Tây Bắc bằng những tặng phẩm thật ý nghĩa: 20 chiếc xe lăn. 20 bao quần áo các loại mới và cũng “goa Chầu" 2 em Đại Danh-Mỹ Liên với 2 bao quần áo trẻ em…mới

Thầy cũng “goa Chầu” tất cà các em Phao-Lô đã dành cho thầy những ưu ái trong suốt cuộc hành trình.

Cuối cùng con xin tri ân Đức Cha An Phong, Cha Giuse Nguyễn thanh Khiết đã tạo điều kiện cho con được tham dự chuyến đi đầy ắp yêu thương này … 
Thầy cũng cám ơn các em Nguyễn Danh, Đại Danh và Trần quốc Công đã chia sẻ với thầy trong chuyến đi này.
Nguyên Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả. Amen.

P/s "Goa chầu"=Cám Ơn ( tiếng H'Mông)