Chùm thơ Tuần Thánh của Dấu Chân Hoang

Quang X Nguyen

Con Đường Nào…



Lậy Chúa khi xưa thập giá nào

Trên đường gian khổ nắng hanh hao

Rưng rưng khóe mắt tràn mi lệ

Rớm rớm châu thân nhỏ máu đào

Mũi nhọn mào gai bao khổ cực

Roi đòn hằn vết bấy thương đau

Con xin cùng vác và chung bước

Để được vinh quang trọn kiếp sau


Dấu Chân Hoang



Cám Dỗ



Thánh giá Ngài trao đã rõ ràng

Con đường gánh vác rộng thênh thang

Bùa mê dục vọng nên dừng lại

Quyến rũ tà dâm chớ ghé ngang

Cờ bạc đắm say quay rẽ lối

Rượu chè cám dỗ tránh xa đàng

Trần gian cõi tạm luôn sầu khổ

Phước cảnh mai sau bước nhịp nhàng


Dấu Chân Hoang

Xa Lánh Cám Dỗ



Thời gian dần chảy tháng ngày qua

Thể xác linh hồn được tạo ra

Quyết chí từ nay không phạm tội

Dốc lòng tự bỏ chớ ranh ma

Kinh cầu xám hối vinh danh Chúa

Khấn nguyện vâng theo thánh ý Cha

Cuộc sống muôn màu bao cám dỗ

Trầm luân đắm đuối kể như là


Dấu Chân Hoang


Ăn Năn


Vì yêu nhân loại gánh hy sinh

Chúa xuống dương gian chịu khổ hình

Thập gía chân lê bao khó nhọc

Mào gai máu chảy bấy ân tình

Sức cùng lực kiệt con kêu án

Gối mỏi hơi tàn chúng đóng đinh

Thống hối ăn năn xin thứ tội

Ngày sau được hưởng phúc thiên đình


Dấu Chân Hoang


Thứ Năm Tuần Thánh




Thứ năm tuần thánh buổi chiều nay

Nghi lễ rửa chân tái hiện này

Chủ tế hai cha qùi mọp xuống

Giáo dân một tá xếp hàng ngay*

Khăn xô sạch sẽ đang chờ đợi

Nước suối tinh trong đã biện bày

Dấu chỉ hy sinh và phục vụ

Ki tô tín hữu dự mê say


*12 tông đồ


Dấu Chân Hoang

Vọng Phục Sinh


Thánh lễ đêm nay vọng phục sinh

Vì yêu nhân loại Chúa quên mình

Bàn thờ tráng lệ niềm tôn kính

Chánh điện nguy nga vững đức tin

Nhất dạ cung nghinh ngài hiển thánh

Một lòng phụng sự đấng thần linh

Đoàn con sám hối qùi xin khấn

Thế giới an vui sống thái bình


Dấu Chân Hoang