Thơ: Ca dao về ba

Quang X Nguyen

CA DAO VỀ BA

(Father’s Day 2019)

Con đường ươm mát là Ba
Cho con giữ mãi ngọc ngà bàn chân.
Bàn tay chai sạn ân cần,
Nuôi con Ba nhận muôn phần đắng cay.
Đường đời chắp cánh con bay,
Quê nhà còm cõi Ba quay quắt chờ.

Cho con xanh mãi ước mơ,
Đời Ba bạc tóc chơ vơ cội già.
Đêm đen mưa gió có Ba,
Với bàn tay ấm quỷ ma chẳng sờn.

Tuổi thơ hạnh phúc nào hơn,
Có vai Ba cõng hơn muôn kiệu vàng.
Đường xa muôn dặm quan sang,
Ba về mang cả thiên đàng cho con.

Áo mới thơm, viên kẹo ngon,
Quà thương Ba chọn quý hơn bạc vàng.
Thương mà đâu bỏ nghiêm trang,
Cây roi, ánh mắt, dịu dàng Ba khuyên.

Lời thiêng, kinh nguyện Ba truyền,
Lửa tin, lửa mến Ba chuyền tay con.
Học Ba vượt suối trèo non,
Đường tu Ba ước cho con vuông tròn.

Đường tình Ba nguyện sắt son,
Giống Ba thương Má cháu con sum vầy.
Một ngày nhắm mắt xuôi tay,
Ba đi để lại đắng cay giọt hồng.

Trên trời Ba chắc ngóng trông,
Bên nhau chung chén rượu nồng ngát say…
Ơn Ba biển rộng sông dài,
Lời ca dao ấy biết ngày nào quên !


Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – 16.6.2019 – Father’s Day