BẤT CHỢT THÁNG BA-Bài thơ định mệnh của nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền, hai ngày trước khi qua đời

admin
Thưa quí vị,
Bốn ngày trước lễ thánh Giuse, nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền có đăng một bài thơ kính thánh cả:

TINH KHÔI HUỆ TRẮNG. 
Tinh khôi Huệ Trắng giữa ngàn hoa. 
Tỏa ngát hương thơm trước Báu Tòa 
Nhánh Huệ- Nước- Trời,dâng tiến Chúa. 
Danh Người-Công-Chính,tỏa vươn xa. 
Cần cù lao nhọc , luôn kiên vững. 
Lặng lẽ ân cần, mãi thiết tha 
Thánh Cả hiển vinh, xin chúc phúc.. 
Họp đoàn con cái,hát mừng Cha.. 

Dzuy sơn Tuyền
Rồi đặc biệt, hôm thứ Tư, chỉ hai ngày trước tin thi sĩ đột ngột qua đời, ông đã viết một bài như lời tiên báo về cuộc ra đi bất ngờ tháng ba của chính mình. Có thể nói, mọi người bất ngờ nhưng bản thân thi sĩ đã sẵn sàng ra đi đúng dịp mừng bổn mạng. Đó là cái chết lành. 

Xin quí thi hữu cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse được hưởng nhan thánh Chúa. 

BBT 

BẤT CHỢT THÁNG BA


Trăng vàng mười sáu tháng Ba. 
Tôi hong mái tóc trắng nhòa thời gian 
Thế mà đã mấy mươi năm 
Từ ngày chợt gọi xa xăm cõi trần. 
À ơi tiếng mẹ ru ngân… 
Tu-oa tiếng khóc trong ngần tuổi thơ. 
Mặc ai, ai vẫn vô tư 
Bước chân chập chững đi từ cõi không 
Thế rồi nắng tỏa mênh mông… 
Bừng lên cuộc sống ánh hồng chênh chao. 
Khóc đời một kiếp xanh xao… 
Giờ thì đôi mắt lệ trao…khô cằn. 
Gối nghiêng, ướt mặt cũng đành. 
Trở về cõi mộng ngày xanh thuở nào 
Nhớ chi một kiếp hanh hao. 
Bây chừ chỉ với lao đao một thời… 
Ừ thôi một kiếp rong chơi… 
Đã nư…giờ với một đời an yên… 
(Bất chợt tôi viết…vô duyên…) 

Dzuy sơn Tuyền…