Chuỗi Mân Côi với các gia đình trẻ- Năm sự Vui- Tác giả: Xuân Cát, OP

Anne de Jesu
BTT xin kính gửi tới quí tác giả cùng quí độc giả chùm thơ "Chuỗi Mân Côi với các gia đình trẻ" viết theo bốn sự: Vui; Thương; Mừng; Sáng của tác giả Xuân Cát, OP- Dòng nữ Đaminh Gò Vấp. Xin mời quí vị cùng đọc thơ để suy niệm và cầu nguyện theo Kinh Mân Côi trong tuần cuối cùng mừng kính Mẹ Mân Côi đặc biệt trong tháng này.

BBT




NĂM SỰ VUI

 Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai
   


Maria đang cầu kinh nguyện ngắm

Bỗng sứ thần loan báo Mẹ chịu thai

Ngôi Lời Thiêng hoá thân trong hình hài

Khi chính Mẹ thưa “Xin Vâng” khiêm nhượng.



Phúc cưu mang Đấng bao đời trông ngóng

Thánh Thần xuống rợp bóng đẹp vô ngần

Từ trời cao Chúa ghé mắt từ nhân

Mẹ “Xin Vâng”, Chúa nghiêng mình xuống thế.

…….

Tình thương Chúa dạt dào như trời bể

Bao người mẹ được diễm phúc cưu mang

Nuôi sự sống đang ngày tháng tiềm tàng

Niềm mong ước của bao người cầu tự.



Bao gia đình dù khó khăn gian khổ

Vẫn mặn nồng tình mẫu tử yêu thương

Nhìn Thánh Gia để lấy đó làm gương

Bào thai mình, chính hình ảnh Thiên Chúa.



Xót thương thay bao người tâm héo úa

Vì cuộc vui đã trót dại một hai

Hay bản thân sợ tàn sắc hình hài

Đã cả gan tru diệt mầm sống mới.



Maria ! Bao bạn trẻ chới với

Đâu là Đường, là Thiện Mỹ, là Chân

Ôi Thánh Gia! Gia đình trẻ rất cần

Cần Giêsu như các Ngài năm ấy.


 Thứ hai: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave



Maria vội vã lên miền núi

Lời sứ thần Mẹ nhẩm dạ khắc ghi

Tình chị em nét đẹp phúc sao bì

Gói hành trang Mẹ lên đường mau mắn.



Mẹ đã yêu thương người thật sống động

Rảo bước chân đem Chúa đến mọi nơi

Isave khiêm hạ đón Ngôi Lời

Cùng Mẹ Chúa sống chan hòa thắm thiết

……

Theo tiếng gọi bao bạn trẻ gắn kết

Thành gia đình thành mái ấm yêu thương

Gương Thánh Gia như đuốc sáng đêm trường

Cùng yêu thương trao nhau niềm tín thác.



Nhưng Chúa ôi! Bao gia đình tan tác

Vì cái tôi nuôi ích kỷ quá cao

Nôi gia đình cơ chế hẹp thu vào

Người với người sống tương quan hời hợt.



Hỏi làm sao họ có thể khăng khít

Khi chuỗi ngày giao tiếp bằng Iphone

Thế giới ảo như những nấm mồ chôn

Mối tương quan giữa con người dương thế.



Kinh tế lên nhưng tình người ngưng trệ

Mong gia đình, sống với, sống vì nhau

Tình hàng xóm ngày tháng đượm muôn màu

Lòng yêu người như gương Mẹ đã sống.


Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá



Vinh danh Chúa ngự cõi trời cao thẳm

Bình an đến cho mọi loài Chúa thương

Ánh sao đêm một dấu chứng tỏ tường

Maria sinh hạ Vì Cứu Thế.



Lời xin vâng, dù khó nghèo xiết kể

Giữa đồng hoang lạnh giá rét tim vui

Sưởi ấm lên chiên bò cũng ngậm ngùi

Nhà Thánh Gia biết bao là ý nghĩa.



Đêm an bình, đêm mọi người thấm thía

Hài Nhi đến ánh sáng phủ đồng hoang

Kẻ chăn chiên nhìn thấy nước thiên đàng

Hiện hình nơi Giêsu bọc khăn tã.



Đức Mẹ sinh con mình trong hang đá

Máng rơm hèn làm nôi trẻ Giêsu

Một chấm nhỏ sáng đêm tối sương mù

Một Hài Nhi nhân loại được cứu rỗi.

……

Ôi lạy Chúa con vui mừng quá đỗi

Khi chia sẻ các gia đình khó khăn

Họ trân quý gương đời sống cơ bần

Để khiêm nhường sống cuộc đời lành thánh.



Đời gia đình có biết bao nặng gánh

Cùng cưu mang cùng để Chúa lớn lên

Cùng dựng xây gia đình xứng ngôi đền

Cho mọi người được sẻ chia cuộc sống.



Một đứa con bao mẹ trẻ rung động

Khi nhìn lại lúc mang nặng đẻ đau

Trẻ cười xinh tô đời sáng muôn màu

Tay tạo hóa nâng cuộc đời ý nghĩa.



Con dâng Chúa bao trẻ trong nghĩa địa

Đang nằm yên với nấm mồ đơn sơ

Hêrôđê, bao bạo chúa phất cờ

Giăng mạng lưới gieo văn hoá sự chết



Chọn giới tính cùng phân biệt chủng tộc

Chọn gen trội loại đứa trẻ ngu ngơ

Con dâng Chúa Lòng Thương Xót vô bờ

Cho nhân loại tôn trọng quyền sinh sống.


 Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh




Trẻ Giêsu được dâng cho Thiên Chúa

Mẹ vâng lời giữ trọn luật Môsê

Đền Thánh Đô bao người ngóng tìm về

Hạnh phúc thay bồng Giêsu thơ bé.



Kể từ đây con an bình Chúa nhé

Gặp Giêsu, Đấng con khát đợi trông

Con ra đi trong chiều ánh trời hồng

Hồn thảnh thơi nép mình trong tay Chúa.



Simêon ngóng Tình Yêu muôn thuở

Bà Anna tìm Ánh Sáng muôn dân

Họ thấy Chúa bằng trái tim trong ngần

Vũ trụ này được cất bài ca mới.

……

Hai ngàn năm Chúa vẫn hoài mong đợi

Từng gia đình biết trông về Chúa luôn

Dạy cho con đường Chân Lý tận nguồn

Qua phép rửa nên người Kitô hữu.



Mang ấn tín con Chúa Trời vĩnh cửu

Một đặc ân Chúa ban phát nhưng không

Từng ngày tháng cùng với Chúa vun trồng

Con thêm tuổi thêm ngoan hiền thánh đức.



Ngự Nhà Tạm Chúa đêm ngày thao thức

Lòng quặn đau với trọn niềm Xót Thương

Bao bạn trẻ lấy kinh tế đo lường

Lễ gốc cây, nhìn giờ cho mau hết.



Quanh thánh đường còn Anna nào đến?

Trên bậc thềm còn cụ Simêon?

Ngoài vòng xuyến dòng người vẫn quay tròn

Bên tượng đài vài cụ khọm xin khấn.



Vì Thương Xót nên Chúa vẫn vui nhận

Những tâm hồn khô cứng trở về đây

Hồng ân Chúa mỗi ngày vẫn đổ đầy

Hỡi gia đình! Mở lòng ra nhận lãnh.

 Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh



Nào cùng nhau tiến lên đền thánh Chúa

Trẻ Giêsu bước vào tuổi thiếu niên

Cùng phụ mẫu họ hàng khắp mọi miền

Đoàn bộ hành lòng tràn vui biết mấy.



Về Thánh Đô lần này Chúa cho thấy

Mối tương quan của Ngài với Chúa Cha

Đền Salem Ngài coi chính là nhà

Ngồi giảng dạy cho các bậc bô lão.



Trong gia đình Ngài vâng lời hiếu thảo

Càng thêm tuổi càng nhân đức khôn ngoan

Với mọi người được ân nghĩa dư tràn

Với Chúa Cha Ngài vâng trọn Thiên Ý.

……

Tuổi thiếu niên ngày nay như bất trị

Tâm sinh lý thay đổi rất khó nghe

Đua đòi theo phong cách của bạn bè

Cùng tự do sa đà mất nhân cách.



Con càng lớn bố mẹ càng nặng gánh

Lo học hành lo trang trải miếng ăn

Lo đức tin, bao cơ sự nhọc nhằn

Mong con mình khôn ngoan cùng thánh đức.



Ơn trời bể con lấy chi đền đáp

Cầu xin Chúa ban sức mạnh ơn thiêng

Gia đình trẻ Chúa tác động cách riêng

Con ngoan hiền thêm tuổi thêm nhân đức.