Trường ca Ave Maria -Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa- Đình Chẩn phỏng tác

VTCG

 TRƯỜNG CA AVE MARIA

 Trường ca Ave Maria được phóng tác theo thánh thi Akathistos của truyền thống Phụng vụ Bizantin nhân dịp năm Đức Tin 2012-2013. Nguyên tác xuất hiện từ thế kỉ V-VI (s C.N) và tác giả của nó vẫn chưa được minh định.

Thi phẩm được chia thành hai phần, mỗi phần gồm 12 đoạn. Phần đầu trình thuật các biến cố trong mầu nhiệm Nhập Thể từ Truyền Tin, Thăm Viếng…vv. Phần hai nổi bật lên những lời tán dương Đức Trinh Nữ Maria. Hai từ chìa khóa trong bản trường ca chính là AVE và  ALLELUIA. Tuy mật độ khác nhau, nhưng chúng đều diễn tả niềm vui và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ngợi khen Đức Mẹ cũng là ngợi khen Kỳ Công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại.  

Giai điệu nguyên tác rất phóng khoáng, không tuân theo thi pháp cổ đại về số lượng tâm tiết trong câu. Trường ca gồm hơn 150 câu thơ bắt đầu bằng động từ Χαῖρε. Trong tiếng Hi-Lạp, động từ này nghĩa là Ave, Kính mừng. Mừng vui lên là lời sứ thần đến loan tin cho Đức Trinh Nữ Maria (Lc 1,28). Để tránh đơn điệu, bản dịch sẽ thay đổi tùy theo từng khổ thơ: Ave, Kính chào Bà, Kính Mừng, …vv. Bản phỏng tác dài gấp đôi nguyên tác, tổng cộng 365 câu thơ, nhưng vẫn giữ nguyên số đoạn thơ mang tính biểu tượng (24=12 chi tộc Israen +12 Tông Đồ, và được xếp theo thứ tự 24 chữ cái Hi-La).

Các hình ảnh trong trường ca được gợi hứng từ nhiều nguồn khác nhau: Kinh Thánh, Phụng Vụ, các Công Đồng, và Giáo Phụ…vv. Trong Trường Ca Ave Maria này, người viết xin mạo muội thêm một vài suy tư và một vài hình ảnh thân quen như Ngọ Môn, hay Mẹ Âu Cơ…vv.

Đây chỉ là Lời Giới Thiệu sơ lược, do điều kiện thời gian và khả năng giới hạn, kính xin các bậc minh sư chỉ giáo.

 


I.                   AL-PHA (Α α – a)

Ave Maria -  Thiên Sứ mừng Trinh Nữ

Cung kính chào Mẹ Thiên Chúa cao sang

Trời xôn xao đất tỉnh giấc hồng hoang

Hương Lòng Mến nhịp nhàng vang cung chúc

Ave Maria! Trinh Nương đầy ơn phúc

Ave Maria! Sầu tủi nhục biến tan

Ave Maria! Cứu nguyên tổ Ađam

Ave Maria! Nâng Evà sa ngã

Mẹ tuyệt diễm trên muôn muôn loài thế

Mẹ quyền uy trên chín phẩm thiên thần

Lòng Mẫu Trinh hơn cung thánh muôn dân[1]

Tim hồng khứng Đấng đỡ nâng hoàn vũ!

Mừng vui lên, Ngôi Sao Mai rạng rỡ!

Mừng vui lên, Cung Thánh Chúa ẩn thân

Mừng vui lên, Đấng đổi mới dương trần

Này Ấu Nhi trong Người là Tạo Hóa!


II.     BE-TA (Β β – b)

Bừng sáng lên - trinh nương cực khiêm hạ

Nghe Thiên sứ Bông thiêng nở trong tim

Ôi Huyền lạ…làm sao có thể tin?

Tôi tớ Chúa thưa thực tình chưa hiểu!

Tơ réo rắt Thần Khí rợp bóng chiếu

Thinh không say nhè nhẹ ngát thơm hương

Sự lạ bay, bay bay khắp miên trường

Hơn chiêm bao trên chín tầng châu báu

Trước Nhiệm Mầu cả muôn trời khôn thấu

Cung ngọc thiêng vút trong trẻo cực thanh

Tôi tớ Chúa, sao có thể sinh thành ?

Khi lòng khấn trọn đời miền trinh khiết !

 

III.              GAM-MA (Γ γ – g)

Gáp-ri-en sấp mình cung kính đáp

Mừng vui lên, Cung thanh ngát cao sang

Mừng vui lên, Điện cực thánh huy hoàng

Mừng vui lên, Kỳ Công Lời Chân Lý

Ave Maria! Bông hồng Chân Thiện Mỹ

Ave Maria! Bồ Câu Chủ Thiên Cung

Ave Maria! Cầu Kiều nối Cửu Trùng

Dìu dặt ngân miền vô cùng huyền nhiệm

Đây Vườn kín đón Bình Minh sương sớm

Ngát tinh hoa nhạc vắt khóm thùy dương

Vũ lộ tuôn rộn ràng khắp muôn phương

Alleluia giao hưởng trời vương quyện!


IV.             DEL-TA (Δ δ – d)

Dâng Fiat nhạc thiên đình long phiếm

Xin Vâng cho quỷ kinh khiếp sợ run

Xin Vâng cho Lời sáng láng khôn cùng

Mở tầng Trời tuôn tràn mưa ân phúc

Đấng Toàn Năng cả đất trời suy phục

Rợp bóng trên hồn Tiên Nữ thắm xuân

Ôi Mẫu Trinh dạ tuyệt trắng vô ngần

Nơi lòng Người tác sinh Toà Thiện Bích

Ave Maria Nữ Vương Hằng Cứu Giúp

Ave Maria Hải Đăng lướt trùng khơi

Ave Maria vượt khoa học trên đời

Ôi Trinh Vương rạng ngời muôn nhân đức!


V.                EP-SI-LON (Ε ε – e)

E ấp lộc Mẫu Trinh sang phù giúp

Chị Sa-Biếc[2] lòng rạng rỡ hân hoan

Châu ngôn thiêng dứt lời chúc bình an

Hài nhi nhảy mừng vui sao lấp lánh

Mừng vui lên Cành Nho đơm Lộc Thánh

Mừng vui lên Trái Ngọt lịm trinh nguyên

Mừng vui lên Đài Thần Hương thắm duyên

Mầm Sự Sống cho Đấng ban Sự Sống

Mừng vui lên Đồi Nương tràn hy vọng

Mừng vui lên Tiệc sánh ngất cao lương

Mừng vui lên Đồng Cỏ mướt hơi sương  

Mừng vui lên Thành ẩn nương tín hữu

Mừng vui lên Trầm hương quyện Vĩnh Cửu

Mừng vui lên Mạch ân phúc uyên nguyên

Mừng vui lên Suối tha thứ nguyên tuyền

Mừng vui lên Lượng khoan dung cao cả


VI.             ZE-TA (Ζ ζ – z)

Zic zắc lòng Giuse Bạn Công Chính

Lắng nguyện cầu nghiệm Thiên Ý bao la

Thiên sứ bèn thầm báo mộng đêm khuya

Đừng ngại đón Trinh Vương về làm bạn

Nàng cưu mang bởi Thánh Thần vô hạn

Đài thiên hương mãi thuần khiết trinh trong

Huệ cùng Sen chiêm niệm mãi trong lòng

Alleluia nhịp tin thương thanh lắng

Phúc cho Ngài hỡi trinh Phu thầm lặng

Phúc cho Ngài Bạn Rất Thánh trăm năm

Phúc cho Ngài Người công chính thâm trầm

Mừng vui lên Cha Nuôi Vua Hằng Sống.


VII.          E-TA (Η η – ê,e)

Êm triều nguyên nhạc lâng lâng hợp xướng

Vinh Danh Chúa - vinh Danh khắp thiên gian

Thanh bình Thanh - trong tâm thế tuôn tràn

Hài Nhi Thánh hào quang ngợp tinh tú

Đoàn mục đồng ngất ngây hòa điệu vũ

Tấu lạy Bà, xin che chở đoàn chiên

Tấu lạy Bà, Mẹ Mục Tử Nhân Hiền

Xin gìn giữ khỏi vòng vây ác thú

Ôi Mẫu Trinh, Điềm Ngọc trời òa phủ

Ôi Mẫu Trinh, Chìa khóa cửa thiên thu

Ôi Mẫu Trinh, Sức mạnh mở Tông đồ

Ôi Mẫu Trinh, Hồn anh hùng tử đạo

Ôi Mẫu Trinh, Nguồn đỡ nâng tuyệt hảo

Ôi Mẫu Trinh, Cờ thắng nẻo vinh quang

Ôi Mẫu Trinh, Cửa hỏa ngục đầu hàng

Ôi Mẫu Trinh, Đài Sen tràn ơn phước!


VIII.       THE-TA (Θ θ – th)

Theo ánh sao ba vua liền dõi hướng

Bước dập dìu về Vĩnh Cửu chờ mong

Bước dập dìu Nguồn Sáng láng thỏa lòng

Alleluia bài ca ngân tha thiết

Ave Ave Mẹ-Hiền Thê Trinh Khiết

Ave Ave Đóa Hồng ngát thiên hương

Ave Ave Nữ Tử cực khiêm nhường

Ave Ave Vườn Nho ươm Thánh Tử

Đấng tác sinh muôn muôn loài ân tứ

Võng tay tiên ru giấc ngủ say say

Chúa Ngôi Hai phận bé nhỏ cao dày !

Xin dâng lên vàng nhũ hương mộc dược.


IX.             IO-TA (Ι ι – i)

In Lòng Mến Mẹ Ngôi Sao bất diệt

Kính chào Bà  Bình minh nhật huyền linh

Kính chào Bà  Đạo gặp Chúa Thiên Đình

Kính chào Bà  Côn trượng trừ tội lỗi

Kính chào Bà  Đền Vua cực khiêm tới

Kính chào Bà  xua đuổi phường kiêu căng

Kính chào Bà  Đấng dập lửa thế gian

Kính chào Bà  Lễ toàn thiêu hùng vĩ

Kính chào Bà  Nguồn sướng vui hoan hỉ

Kính chào Bà  dẫn chỉ đàng khôn ngoan

Kính chào Bà  dẹp cuồng phong lăng loàn

Ôi Mẫu Trinh Nữ Vương Hằng Cứu Giúp!


X.                KAPPA (Κ κ – k)

Khi hồi hương ba vua theo lối khác

Trọn cung đời bạn thiết Chúa Kitô

Alleluia lòng cảm mến vô bờ

Không bận tâm Hê-rốt mưu hành thích

Ave Maria Đại Dương reo huyền bích

Ave Maria Bảo Ngọc miết lưu ly

Ave Maria Tiếng Lòng ru thầm thì

Ave Maria Phượng Trì rương thất bảo

Ave Maria Nôi Cố Vấn Chính Đạo

Ave Maria Hoàng Hậu Thái Bình Vương

Ave Maria Thánh Linh phủ Trinh Nương

Ave Maria Hộc Từ hương khôn sánh.


XI.             LAMDA (Λ λ – L)

Liền Thánh Gia ẩn mình sang Ai Cập

Đường Ánh Sáng đường Sự Thật tỏa lan

Xua đêm đen xua bóng tối mê lầm

Ôi Lạy Chúa, Người dẹp bao ngẫu tượng

Và toàn dân cao rao ơn giải thoát

Ngợi khen Chúa tôn vinh Mẹ quyền năng

Alleluia, Chúa cứu thoát thế nhân

Alleluia, Người đập tan xiềng xích

Alleluia, Người phá mưu lường gạt

Alleluia, Người xóa hết lỗi lầm

Alleluia, Người gậy chỉ băng băng

Alleluia, dìm Pharaô xuống biển

Alleluia, Đá trào Nguồn Hằng Sống

Alleluia, Cột lửa phóng đêm đen

Alleluia Vầng mây tỏa dịu hiền

Alleluia, Man-na thần linh dược

Ave Maria, Bầu hương say thánh khiết

Ave Maria, Đất Hứa nhiệm cực linh

Ave Maria, Sữa ong nguyên thắm tình

Ave Maria, Thần Linh hằng sủng ái.


XII.           MU (Μ μ – m)

Mẹ dâng con - đây Đền Thờ thánh hiến

Có tiên sinh bao năm tháng đợi trông

Cúc cung chiêm ơn giải thoát Nụ Hồng

Chồi Giêsê chính trung thần Đa-vít

Lời tiên tri ôi sầu bi thảm thiết !

Trái tim nào lưỡi gươm sắc đâm thâu

Trái tim nào đòng khai mạch nhiệm mầu

Nguồn tha thứ trào tuôn cho hết thảy

Ave Maria Lệ Châu thiêng tuôn chảy

Ave Maria Bửu Huyết cháy yêu Con

Ave Maria Can-vê bước không sờn

Ave Maria Tình sắt son vĩnh cửu

Ave Maria Đỉnh Sion hiện hữu

Ave Maria Gương phản chiếu Con Người

Ave Maria chân Thập giá khôn vơi

Ave Maria muôn muôn loài trông đợi.


XIII.       NU (Ν ν – n)

Ngày Hóa Công luật tự nhiên đổi mới

Cứu chuộc về đoàn con cái A-dong

Mẹ nhân lành thương tất cả đoàn con

Hỡi nhân trần nào dâng lời vinh chúc

Kính mừng Bà Huệ trung trinh hồng phúc

Mười hai sao triều thiên kết lung linh

Kính mừng Bà Tương lai rạng bình minh

Rèm mạc khải đời thiên thần rạng rỡ

Kính mừng Bà Cây Sự Sống vươn đỡ

Bóng rợp che như gà mẹ ủ con

Kính mừng Bà Lối hẹp về Thiêng Đường

Sinh ra Đấng giải thoát vòng nô lệ

Kính mừng Bà, Trạng Sư Đấng xét xử

Xin bào chữa cho hết thảy tội nhân

Xin mặc cho đoàn con áo hồng ân

Ôi Tình Yêu Mẫu Trinh đầy ơn phúc!


XIV.        XI (Ξ ξ – x)

Xinh vô ngần Ôi Giáng Sinh trác tuyệt !

Nâng hồn ta vươn khỏi lớp bùn nhơ

Lút trí ta đến Cửu Trùng trời tơ

Đấng Tối Cao cực khiêm nhường ngự tới

Đưa hồn ta vút non cao vời vợi

Nhịp tinh tú điệu chới với hoan ca

Đây Ngôi Lời:CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA

Hãy dâng lên ca khen và cảm mến!

Hãy dâng lên hương trầm bay hòa quyện

Hãy dâng lên mộc dược tuyển thiên thanh

Hãy dâng lên Mẹ Thánh Tử lòng thành

Hãy dâng lên gối vàng tơ êm ấm.


XV.           OMICRON (Ο ο – O)

Ôi Ánh Sáng – đây Ngôi Lời ngự đến

Đây Ngôi Lời xuống ở với nhân gian

Đây Ngôi Lời bên Thánh Mẫu phúc an

Hãy reo mừng ngợi khen Mẹ Thiên Chúa

Ngợi khen Bà, Ngai tòa Đấng Muôn Thủa

Ngợi khen Bà, hỡi Cửa ngõ nhiệm thiêng

Ngợi khen Bà, phường nghịch đạo phát điên

Ngợi khen Bà, đoàn chiên vui kiêu hãnh

Ôi Điện vàng thánh thiêng hơn chín phẩm

Ôi Cung thiêng tuyệt đẹp hơn thiên thần

Ôi cực khiêm mà biết mấy cao sang

Sinh Con Chúa vẫn trọn đời trinh khiết!

Nhờ ơn Bà, lỗi lầm xưa xóa hết

Nhờ ơn Bà, Cửa Thiên Quốc mở ra

Đây Chìa khóa Vương Quốc Chúa Kitô

Niềm Hi Vọng chứa chan và bất tử!


XVI.        PI (Π π – p)

Phất phới reo đoàn thiên sứ bỡ ngỡ

Ôi mầu nhiệm Nhập Thể cực siêu linh !

Đấng Khôn Thấu nay mặc xác hữu hình

Alleluia chan hòa trong thiên khí !

Bao vĩ nhân ngợi ca Người khôn ví

Đấng xóa mình trong  bé nhỏ ấu thơ

Huống chi con thân tội lụy ô nhơ

Hạt bụi hèn đâu có gì dâng tiến?

Nhưng vì Người, ôi Mẫu Trinh miên viễn

Mãi muôn đời Mẹ vẫn là Mẹ con

Tội nhân trần dẫu vấy đỏ như son

Thánh Tử Người tẩy sạch như tuyết trắng.


XVII.     RHO (Ρ ρ – r)

Rung âm hưởng Suối trào tuôn Hy Vọng

Hồn say sưa núp bóng giải tuyền mơ

Ave Maria, Mẫu thân Chúa Kitô

Con tín thờ tình say sưa cảm tạ

Ave Maria, Đài Khôn Ngoan khôn tả

Nở Kho Tàng Thương Xót ở từ tâm

Uyên bác ư trước Người như mù câm !

Hùng biện ư cũng trầm hơi lặng tiếng !

Bách chiến ư gặp Người đành cầu viện

Vinh hoa ư thấy Người hết huyên thuyên

Và ra khơi có Mẹ sẽ đầy thuyền

Đèn Sao Mai xuyên màn đêm dẫn lối

Ave Maria Khoa học cho muôn bội

Ave Maria Tàu vượt sải muôn nơi

Đưa đoàn con về Sự Sống đời đời

Ôi Trinh Vương rạng ngời muôn ơn phúc!


XVIII.   SIG-MA (Σ σ – s)

Sương Ánh Mai tỏa trắng đời giòn mỏng

Đấng hằng hữu khiêm hiệp xuống dương gian

Vua muôn vua, Chúa các chúa nhân lành

Hiến thân mình nên Thần Lương bất tử

Maria, ôi nữ tì Thánh Thể !

Đường Thánh Giá đường ở với nhân gian

Mẹ hiệp công cùng Thánh Tử song hành

Mạch Nhi kết hằng muôn đời cung chúc

Từ bấy giờ tới ngày sau cùng hết

Khắp dương gian mừng hát Mẹ đầy ơn

Bao Thánh đường dâng khấn Mẹ không sờn

Vê chuỗi ngọc như trân châu lấp lánh

Ave Maria Bà Đẹp ngời Rất Thánh

Ave Maria Điềm Lạ nghiệm như mơ

Ave Maria, thánh Biếc Na[3] sững sờ

Lập Vương Cung cứu linh hồn tội lỗi!

Ave Maria, Đền ngọc thiêng mong mỏi

Ngọc thiền kinh Mẹ yên ủi chúng con

Đây Fatima, mặt trời múa xoay tròn

Đây Lộ Đức, giục đoàn con sốt sắng.


XIX.        TAU (Τ τ – t)

Trinh trong thay, Áo hồng ân lấp lánh !

Gót Sen hường đạp đầu rắn mưu ma

Đoàn con thơ nương bóng Mẹ an hòa

Vui sướng vui tán dương muôn phẩm tiết

Ave Maria suối êm đềm tinh khiết

Ave Maria Mạch bửu huyết thiêng thanh

Ave Maria Dòng suối ban ơn lành

Ave Maria khởi đầu nhân loại mới!

Ave Maria Xuân vĩnh cửu mong đợi

Ave Maria Nhạc chới với thương thương

Ave Maria mở trí người khiêm nhường

Ave Maria dạt dào sương thiên bích

Ave Maria cung thần linh tuyệt đích

Cho đoàn con nhiệm hiệp cả Trời Yêu

Xin gìn giữ bao trinh nữ yêu kiều

Là tân nương Con Một Người Chí Ái!


XX.           Y-PSI-LON (Υ υ – y, u)

Ý thi vị hồn say sưa chới với

Ôi làm sao kể xiết nỗi ơn thiêng

Ơn Mẹ Lành hơn suối ngọc trăng huyền

Tỏa mơn man khắp cùng trời cuối đất

Ngân hà rải khắp muôn phương không hết

Cát sa mạc ai đếm được cho hay

Rừng hương hoa muôn sắc ai sánh tày

Cùng muôn loài ngợi khen Kỳ Công Chúa!

Ave Maria hạc cầm ca bất hủ

Ave Maria lửa sốt mến lạ lùng

Ave Maria lòng đại dương bao dung

Ave Maria rạng đông lừng sáng tỏ.


XXI.        PHI (Φ φ – ph)

Phát tinh quang - Ôi Đuốc hồng rạng rỡ !

Hồn say sưa chiêm ngắm Mẹ Đồng Trinh

Người thắp lên Đuốc sáng láng Thần Linh

Mở lòng người chiêm khôn ngoan Thượng Trí

Ave Maria Ánh Bình Minh huyền bí

Ave Maria Nguyệt rực rỡ trinh nguyên

Ave Maria lòng chất ngất chao nghiêng

Luxiphe rùng mình chạy xa lánh !

Ave Maria Bể Nhiệm thiêng cực thánh

Tràn trào dâng Nguồn Nước mát sạch trong

Hồ Nước thanh, thanh tẩy hết bợn lòng

Suối ươm thơ, thơ huyền linh réo rắt

Ave Maria, Rượu tuyền thơm ngây ngất

Ave Maria, Dầu Thánh Chúa Kitô

Ave Maria Yến tiệc thiêng khiết độ

Ave Maria Lượng Từ Bi lân tuất!


XXII.     CHI (Χ χ – ch)

Chung đất trời vang vang mừng diễm phúc

Ôi Trinh Vương Đền Thánh láng hơn trăng

Đây Sấm Ngôn rung chuyển từ vĩnh hằng

Trong tay Người Vầng Dương bừng muôn ánh

Ave Ave Nhà Tạm Lời thiêng thánh

Ave Ave Đấng Chí Thánh ngự đây

Ave Ave Hòm Bia Thiên Quốc say

Ave Ave Kho ơn thiêng bất tận!

Ave Ave Vương miện vàng khôn sánh

Ave Ave Mẹ Thượng Tiến khiêm cung

Ave Ave Mẹ Giáo Hội muôn trùng

Ave Ave Gia Liêm Thành Đô Chúa

Ave Ave dẹp tan quân địch thủ

Ave Ave Mẹ Vinh thắng huy hoàng

Ave Ave Dược Sư lòng chúng con

Ôi Mẫu Trinh xin đoái thương gìn giữ!


XXIII. PSI (Ψ ψ – ps)

Phỉ lòng nguyền Mẹ quyền uy khôn tỏ

Ave Ave Mẹ Cửa Ngõ Tin, Yêu

Mẹ Ngôi Lời ngàn trùng thánh diễm kiều

Xin đoái thương nhậm lời con cầu khấn!

Ave Ave Bảy Sự Thương lân mẫn

Năm Chuỗi Hường ngọc sáng lạn lung linh

Ave Ave Nữ Vương các gia đình

Trong tay Người đêm dày bừng lấp lánh!

Xin Mẹ thương thánh hóa các linh mục

Xin Mẹ thương kẻ lỡ bước sa cơ

Xin hoán cải đoàn con cháu Evà

Đang lưu đày giữa biển đời giông tố

Đàn chiên ơi, kìa Mãng Xà quái gở

Nanh vuốt trắng xé nhuộm đỏ năm Châu

Thức dậy đi! Nào thức dậy cho mau

Chuỗi vàng kinh ôm phao tàu Cứu Độ

Ave…Maria…chuông Việt chiều than thở

Ôi La Vang…xin phù trợ chúng con!

Khỏi tà thuyết khỏi sầu lo, căm hờn

Về đường lành ngợi khen Mẹ chí ái!

Như năm xưa Người hiện ra an ủi

Cứu đoàn con khỏi bách hại cùng đường

Ngát rừng Vằng bóng Mẹ trải yêu thương

Tin sẽ được Mẹ chở che dẫn dắt

Ave Maria Mẹ Âu Cơ đích thực[4]

Ave Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp con

Ave Maria dâng Mẹ trót tâm hồn

Ave Maria Khiết Tâm Mẹ sẽ thắng

Ave Maria xin cho con chìm lắng

Ave Maria cho con vững cậy trông

Ave Maria cho con trái tim hồng

Ave Maria cùng Mẹ con vui bước.


XXIV.  Ô-ME-GA (Ω ω – o)

Ôi  án phạt xưa nay được tha hết !

Chiên Tinh Tuyền vâng chịu chết cho ta

Alleluia! Khôn sánh Lượng Hải Hà

Hỡi muôn dân nào sum hòa cảm mến

Hỡi muông chim hợp xướng ca hòa quyện

Hỡi muôn hoa hớp nguồn sáng thiều quang

Trổi nhạc lên hương bát ngát thinh gian

Cung hoàn vũ say say vòng bất giác

Cho thơ bay: cứ tin thì sẽ được!

Cho xương cốt nghiền nát nhảy ca khen

Cho miên trường bửu huyết yêu Mẹ Hiền

Xin tạ ơn! Rung rinh Lời tha thiết…

ALLELUIA! Tơ hà ngân khôn xiết !!!

ALLELUIA! Nhạc mướt lịm AVE!!!


Đình Chẩn, Năm Đức Tin-Noel 2012-2013



[1] Cung thánh muôn dân ở đây muốn diễn tả lương tâm nhân loại (GS 16).

[2] Chị họ Elisabeth của Đức Maria.

[3] Bernadette.

[4] Mẹ Maria mới thực là Mẹ của tất cả chúng sinh.