Chùm thơ Tiệc cưới Cana- Nhiều tác giả

Lan Mary

 


DIỄM TÌNH (Ga 2, 1-12)

XUÂN tươi chim hót hữu tình
VỀ mùa hoa cưới đôi mình kết duyên
LOAN đi thiệp cưới khắp miền
PHƯỢNG Loan tình thắm cánh liền tung bay
VUI trong ân nghĩa từ nay
MỪNG duyên kết ước nồng say ân tình
HỢP hoan tiệc cưới linh đình
HOAN ca lời chúc đẹp xinh trọn đời
RƯỢU mừng hoan hỷ kính mời
CƯỚI đang vui vẻ chúc lời chưa vơi
NỬA tiệc hết rượu hỡi ơi!
CHỪNG như nhạt nhẽo tình vơi thế nào...
CẠN bình buồn bã lo sao???
KHO kia đã tận xanh xao mặt mày
MAY thay Đức Mẹ ở đây
NHỜ can thiệp giúp men say cho đời
ĐỨC Trinh Nữ mới mở lời
MẸ nhờ Thiên Tử Chúa Trời ra tay
GIÚP cho tình thắm duyên nầy
CHO gia nhân đổ nước đầy sáu chum
NƯỚC trong kín đã tràn um
ĐẦY ơn trông cậy Giêsu ra lời
BỖNG nhiên... phép lạ tuyệt vời!
HÓA nên rượu qúy cho đời hôn nhân
SÁU chum rượu rất tuyệt trần
đầu quản tiệc phân vân lẽ nào
RƯỢU ngon lại dọn ra sau
NGON hơn rượu trước đẹp màu Ngài ban.

Trầm Hương Thơ


CHÚA NGHĨ GÌ Ở TIỆC CƯỚI CANA? 

Giây phút Chúa lấy nước hóa thành rượu 
Để loài người chất ngất say 
Ngài gửi lời chúc đến đôi uyên ương 
Bên nhau trọn kiếp này 
Đừng bao giờ để bàn tay thôi níu một bàn tay. 
Đừng bao giờ để cơn giận chưa nguôi khi ngày mai ánh hồng ló sáng. 

Trong đống hoang tàn của thời gian 
Chán chường, đau khổ 
Trong vụn vỡ của hoài nghi 
Bơ vơ, tăm tối 
Chúa luôn yêu thương chỉ lối. 

Đường trần dằng dặc 
Ắt có lần ta không giữ nỗi ta 
Đường trần thênh thang 
Ắt có khi không nhận ra người kề vai sát má 
Chúa muốn loài người thứ tha 
Một, hai, năm, bảy lần 
Rồi bảy mươi lần bảy 
Chúa muốn ta đấm ngực mình 
Chớ đóng đinh cho tâm hồn tan nát. 

Giây phút Chúa hóa nước thành rượu 
Ngài mong ngắm nhìn những tạo vật bé nhỏ 
Được sinh thành từ men mới nồng nàn 
Nếu tình yêu khởi nguồn trong ân ban 
Hà cớ chi mặc ngôi nhà bên kia sông héo hắt? 

Khi hai con người cầm tay nhau tiến vào ngôi thánh đường 
Hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt vô thường!
Nguyễn Hùng Luân

LÒNG MẸ

Một lần cùng Con dự tiệc cưới
Mùa xuân nồng thắm tiếng cười vui
Nửa chừng, lòng Mẹ như bối rối
Nhỏ nhẹ bên con: Rượu hết rồi!

Hết rượu là niềm vui tắt ngấm
Tiếng cười chìm giữa tiếng kêu la
Còn đâu một ngày vui đầm ấm
Chuyện buồn ngày mai sẽ vang xa.

Tiếng Mẹ mềm như sợi tơ nhỏ
Bắt đầu dệt lấy áo tinh khôi
Tin vui ngày mai sẽ bừng nở
Từ tiếng “ Con ơi! Hết rượu rồi!”.

Chạnh lòng khi nghe lời nói khẽ
Giờ Con chưa đến Mẹ, Mẹ ơi
Nói thế nhưng mà không phải thế
Tình yêu đâu phải nói bằng lời.

Lời Mẹ khẽ khàng: Này các bạn!
Người nói thế nào, hãy làm theo
Hãy rót nước vào chum nước lớn
Rượu mới từ đây sẽ ngon nhiều.

Xin Mẹ nói giùm con với Chúa
Cho lòng con được đẫm men yêu
Nồng nàn như tình yêu vạn thuở
Biến đổi đời con, ít thành nhiều.

Suốt một đời con nương lòng Mẹ
Mọi sự đều do Mẹ dắt dìu
Một lời Mẹ nói dù rất khẽ
Chúa sẽ nhận lời để thương yêu.
Đaminh Thiên Sa

CON MONG PHÉP LẠ CA-NA CỦA NGƯỜI

Để tình kết trái nở hoa,
Con mong phép lạ Ca-na của Người
Đường trần gian dối, Chúa ơi!
Phận người hạnh phúc, biết nơi nao tìm
Xin Ngài tuôn đổ ơn thiêng
Chúc lành, thánh hoá, lỉ liên con cầu
Khi hạnh phúc, lúc sầu đau,
Mẹ ơi! Xin nối nhịp cầu giúp con
Mười nhường, chín nhịn, vuông tròn,
Thực hành Lời Chúa ơn son tuôn tràn
Từng giây phút, phép lạ ban
Tình yêu ân phúc dệt đan lâu dài
Tạ ơn con mãi miệt mài,
Xin Thánh Gia thất đoái hoài nhà con
Phong ba sóng gió dập dồn,
Xin Ngài dẫn lối trên con đường về
Đất trời che chở tứ bề,
Lứa đôi nguyện giữ lời thề thủy chung
Lòng chồng, lòng vợ, một lòng,
Tình trong tình Chúa, hoa thơm dâng đời.
 Phạm Thị Kim Hải 13/1/2022

SÁU CHUM NƯỚC LÃ HOÁ RƯỢU NGON

Chúa Nhật thứ 2 Thường Niên

Sáu chum nước lã hoá rượu ngon
Niềm vui tiệc cưới được vẹn tròn
Nhờ Mẹ cầu bàu dâng lên Chúa
Chúa ban phép lạ cứu nguy con.

Noi gương Đức Mẹ con vững tin
Thực hành mọi việc Lời Chúa truyền
Bí quyết lạ lùng trong cuộc sống
Ban ơn nâng đỡ lúc truân chuyên .

Bí tích hôn nhân sợi yêu thương
Đôi bạn sánh vai đến giáo đường
Trước bàn thờ Chúa lời chung thuỷ
Trải suốt cuộc đời dẫu gió sương.

Hạnh phúc mong manh lắm Mẹ ơi
Khi nhà “hết rượu” đã lâu rồi
Vơi cạn men yêu tình nồng cũ
Gỡ rối giúp con với Mẹ ơi !

Lòng con chao đảo vẫn vững tin
Tình đang phai nhạt thắm nồng thêm
Ơn Chúa biến đời đang lạt lẽo
Yêu Chúa, yêu người, yêu anh em.

Bữa tiệc cuộc đời của chúng con
Xin Ngài đến dự ban ân son
Hạnh phúc vững bền là có Chúa
Có Mẹ quan tâm giúp chúng con .
Phạm Thị Kim Hải 15/1/2022

SAO LẠI THẾ NÀY

Cô dâu và chú rể khóc òa
Sao như vậy, lẽ nào như vậy được?
Những giọt rượu nồng hóa ra từ chum nước
Chúa đã làm gì cho chúng con?

Giọt nước mắt ùa ra như chẳng thể vui hơn
Cầm tay Chúa lay lay: Sao vậy Chúa?
Xin cho chúng con cám ơn lần nữa
Mẹ đâu rồi? Sao Mẹ đứng lặng yên.

Cho chúng con hôn bàn tay Mẹ dịu hiền
Ấp ủ ngày vui cho chúng con hạnh phúc
Tạ ơn Chúa những gì con có được
Sẽ nhân lên từ men rượu nồng thơm.

Con biết rồi Mẹ luôn ở bên con
Nói với Chúa những điều con khấn nguyện
Chúa sẽ nghe lời dịu dàng yêu mến
Ban cho chúng con muôn vạn hồng ân.

Đa Minh Thiên Sa


PHÉP LẠ CANA

Cana ngày ấy tiệc đang vui
Nào hỡi! báo tin hết rượu rồi
Đức Mẹ ra tay liền cứu giúp
Thì thầm xin Chúa xuống ơn soi

Thì thầm xin Chúa xuống ơn soi
Mẹ nhắc gia nhân hãy đón Lời
“Người bảo gì hãy làm thế nhé!”
Bởi rằng tin Chúa cứu nguy thôi!

Bởi rằng tin Chúa cứu nguy thôi!
Nhạy bén, quan tâm thấu cảm đời
Thân Mẫu chuyển cầu xin diệu ý
Vỡ òa …tiệc cưới vẫn êm xuôi

Vỡ òa…tiệc cưới vẫn êm xuôi
Tình Chúa xót thương tỏ sáng ngời
Chiều ý Mẹ…dù chưa đến lúc
Chúa kêu đổ nước sáu chum mời

Chúa kêu đổ nước sáu chum mời
Nước hóa rượu mừng tân lứa đôi
Phép lạ đầu tiên nơi tiệc cưới
Tình đời, tình Chúa thấm lên ngôi

Tình đời, tình Chúa thấm lên ngôi
Mẹ giúp lòng con nhé Mẹ ơi!
Bù đắp cho con…hồn hết rượu
Ươm tình nồng sáng để trao đời

Ươm tình nồng sáng để trao đời
Bữa tiệc cuộc trần lúc rượu vơi
Xin Mẹ giúp con vâng Thánh Ý
Đổ đầy tình Chúa đến muôn người
Therese Tiếng Vọng