Hạt giống hiệp hành- Tác giả: Xuân Cát OP

Anne de Jesu
HẠT GIỐNG HIỆP HÀNH


Em được Mẹ nâng niu trên gác bếp
Mảng bồ hóng trên vách được màng nhện giăng tơ
Gió tạt nhàu nhĩ, Mẹ vén lớp bụi đen
Em thấy dáng Mẹ oằn lưng trên lối hiệp hành.

Những hạt thóc Mẹ chắt chiu làm giống
Em nẩy mầm trong trong ruộng bùn Mẹ đã cày sâu
Thửa ruộng của hơn hai ngàn năm gắn bó
Biêng biếc xanh chồi
Em bay lên trong mùa vàng rực rỡ…

Em cựa mình giữa đồng chiêm chua mặn
Thấy Ông Bà nhuốm phèn nắng phù sa
Bốn mươi năm, lữ hành trong hoang địa
Sải bước chân ngang dọc với niềm tin sụp đổ bao lần.

Em theo Anh tham gia cơn sốt truyền thông mạng
Nhìn phía sau khuôn mặt sáng bóng của chiếc gương
Không như cánh én chao nghiêng trong nắng xuân hiền dịu
Em nảy mầm, làm chứng một Tình Yêu.

Từng nhát chổi giữa đêm khuya yên ắng
Xót xa bồn chồn như ngọn đèn trước bão giông
Một Giáo Hội vẫn nhìn Giêsu tiến bước
Dắt đàn con qua thác lũ gập ghềnh.

Em là hạt giống tặng phẩm nhiệm mầu của Chúa
Cần chết đi, cần thối đi lớp áo chật chội kiêu hãnh đời người
Để lắng nghe trong lồng tim rộng mở
Để đối thoại bằng sức hút lửa Thánh Thần cháy mãi ngàn năm.

Sức sống diệu kỳ
Vươn lên như những mầm cỏ mướt xanh
Của những hạt giống hiệp hành
Lớp vôi vữa nhộn nhạo đổ nát sau những sóng thần thời thế
Mẹ nắm tay các Em tìm đường ngoi lên.

Giáo Hội cùng Em tìm sương sớm
Cùng Anh cùng Chị tắm nắng trưa
Trách nhiệm đồng cam trong sứ vụ
Dày lên trang sử Chúa đi cùng.

Xuân Cát, OP
Dòng nữ Đaminh Gò Vấp