Bài trường ca tháng 5 về với Mẹ Trà Kiệu - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
Đã lâu lắm,con lại về Trà Kiệu Về Mỹ Sơn,thăm phố cổ Hội An Duy Xuyên,Điện Bàn,Đại Lộc,Hoà Vang Những nơi chốn,những ngọn nguồn,cội rễ NGUỒN:

THÁNG 5 CHÚNG CON VỀ TRÀ KIỆU


Đã lâu lắm,con lại về Trà Kiệu
Về Mỹ Sơn,thăm phố cổ Hội An
Duy Xuyên,Điện Bàn,Đại Lộc,Hoà Vang
Những nơi chốn,những ngọn nguồn,cội rễ

Nhớ cái rét run,nặc nồng Cẩm Lệ
Giọt nắng hanh hao,bờ bãi lá chàm
Dọc đỗi đường thơm mùi bưởi,mùi cam
Một thoáng ngây ngây bùn non làng biển

Thuở đôi lứa nhập nhoà chung ngọn nến
Đứng ngu ngơ ở gian cuối nhà thờ
Nguyện khấn thầm,trời mau tạnh cơn mưa
Để theo kiệu,rước qua từng xóm đạo

Ơi,miền đất ở trong vùng tâm bão
Di sản Đức Tin - Văn Hoá - Con Người
Mỗi bậc tầng đều ngồn ngộn sinh sôi
Mỗi chân bước,như chạm vào tâm thức

Bởi lịch sử là một điều có thực
Đâu phải hoang đường,thành cháy vạ lây
Trăm năm rồi,Mẹ hoá đá,xanh cây
Để chia sẻ đến tận cùng đau khổ

Với Con Mẹ,suốt hành trình Cứu độ
Với chúng con,lưu lạc bến trần gian
Mỗi phận người là một nỗi riêng mang
Như quả phúc đã gieo mầm từ trước

Để nước mắt có một lần chảy ngược
Mười sáu,sau rằm,mới thật tròn trăng
Đêm giao thừa,chờ lịch sử sang trang
Ai đập đá nung vôi,ai giữ lửa

Phải rơi xuống,hư đi,như hạt lúa
Là thiên nhiên,trong dòng chảy sinh tồn
Chúng con về An Chỉ,xứ Đàng Trong
Qua Gò Thị,Sông Cầu,đi mải miết

Một mùa sinh ly,mấy mùa tử biệt
Thương chuyến tàu đêm lầm lũi,nhọc nhằn
Lệ tủi mừng còn giấu kín trong khăn
Từ mạch chảy của trăm muôn tìm kiếm

Một khoảng lặng để tự mình chiêm nghiệm
Từ thuở vua Lê lập ấp,chiêu dân
Lá ngọc cành vàng Công Chúa Huyền Trân
Châu Rí,châu Ô,nước non nghìn dặm

Nàng Judith liều thân sang thành cấm
Lạc giữa rừng gươm,ngậm ngải,tìm trầm
Rồi khi Nguyễn Hoàng mở cõi phương Nam
Ơi,cô hái dâu Chiêm Sơn sủng ái

Lại một cuộc tình đi vào huyền thoại
Em mang dầu đèn dâng tiến đức vua
Thơm ngát mùa vàng,tim tím sim mua
Đêm nhã nhạc,hội trăng rằm tháng Chạp

Lộc Đông,Cẩm Thành,Phú Nham,La Tháp
Lên đỉnh Bửu Sơn mà đếm sao trời
Xuống ngả Thu Bồn,tắm mát thảnh thơi
Ở ngoài nớ,bây chừ,phiên chầu lễ

Về Trà Kiệu,về quê hương,nhà Mẹ
Ghé Hội An,xem phường phố đông ken
Trong đêm giã hoa,Ngũ Xã đỏ đèn
Lòng khấp khởi giữa lời kinh rộn rã

Lạy Mẹ Từ Bi man vàn phép lạ
Phù hộ chúng con trăm ngả đi về
Đàng Trong,Đàng Ngoài,một chốn đôi quê
Quảng Trị - La Vang,Quảng Nam - Trà Kiệu

Dọc đường hành hương Bắc Nam vạn nẻo
Mạn ngược,miền xuôi,đâu cũng là nhà
Quỳ trước đền vàng,rực rỡ muôn hoa
Mỗi hương sắc,mỗi đàn ca,tiếng hát

Là buồn vui,xin kết thành tràng hạt
Là khói trầm hương,thơm thảo dâng lên
Lòng đã tin,nên miệng lưỡi khong khen
Mắt đã thấy một thiên đường có thực

Mẹ ơi,đêm nay,chúng con canh thức
Đêm thật bình yên,rất đỗi bình yên
Như bông hoa quỳ đăm đắm trông lên
Kính Mừng Maria đầy ơn phước
Lê Đình Bảng