Mẹ vẫn ở đầu non - Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary
La Vang ơi, mùa thu La Vang ơi, bây chừ Rộn ràng vang tiếng hát Thiêng liêng những giờ kinh Có bao nhiêu tâm tình Những người con xa xứ NGUỒN:

Về miền Trung xa lắc
La Vang ơi, mùa thu
La Vang ơi, bây chừ
Rộn ràng vang tiếng hát
Thiêng liêng những giờ kinh
Có bao nhiêu tâm tình
Những người con xa xứ

Thương mấy miền quê lũ
Đôi bờ nước mênh mông
Hôm nay rừng gặp sông
Người về xuôi, xuống phố

Hai trăm năm gặp gỡ
Giữa biển người hành hương
Con về đây trong sương
Mới đầu mùa thu sớm

Nắng ngoài kia vừa chớm
Hay nắng giữa hồn con
Mẹ tít tắp đầu non
Hai trăm năm nhẫn nhục

Bởi sông thì có khúc
Mà đất đá thành vôi
Cùng một chốn quê thôi
Đất vẫn nghèo sỏi đá
Vẫn lá rau, con cá
Con bốn mùa nắng nôi
Đêm đêm thắp sao trời
Mẹ, mưa nguồn tắm gội
Cây đời con tốt tươi.

Lê Đình Bảng - La Vang, 1999

(Trích trong tập thơ Quỳ Trước Đền Vàng)
Kỷ niệm 224 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang. (17/8/1798 - 17/8/2022).