Chùm thơ Tam Nhật Thánh - Tác giả: Đăng Kha

Lan Mary
Bấy lâu thập giá cúi lặng câm Âm thầm treo cặp mắt quầng thâm Thao thức ngày đêm chờ con đến Tâm tình... xoa dịu... vết gai đâm! NGUỒN:

PHÚT TRỐI TRĂN


Trời phải đâu xa trời rất gần
Chúa nào xa lạ Chúa tình thân
Tình yêu đâu cứ lời mê hoặc
Phút Chúa rửa chân .thấy rõ ràng.

Cử chỉ Người trao vẹn nghĩa tình
Là lời trăn trối rất uy linh:
Tình yêu chân tín luôn mời gọi
Phục vụ anh em cạn hết mình !

ĐX 28.03.16


CHIỀU THẬP TỰ


Bơ vơ thập giá trên đồi
Hồng ân cứu độ đổi đời thế nhân.

Tà huy xõa tím mây sầu
Cơ cầu thương khó dãi dầu xốn xang
Bàn chân nét máu dọc ngang
Ghi hình khổ giá xung quanh mặt người
Thềm địa ngục vọng tiếng cười
Tay đang lột áo tay chờ búa đinh...
Chiều cô đơn...ẵm cực hình...
Đồi cao chim hót khát tình hẩm hiu
Tình yêu máu giọt cô liêu
Cạn hơi... tan nát... đứt chiều biệt ly
Chiều cô đơn... tiễn Người đi
Đồi hoang vu bỗng... nét mi lặng chìm

Can-vê Trời xuống sinh thì
Bỗng tầng địa thẳm hồn phi lên Trời!

ĐX, Thứ 6 Tuần Thánh, 24.03.16



VƯỜN DẦU


Giữa thâu, tịch vắng, Vườn Dầu
Giê-su chết lặng gục đầu bên Cha
Abba! Cha hỡi! Cha ơi!
Xin mang chén đắng xa rời nơi con!
Thân con yếu đuối, mỏng dòn
Ba thù vây bủa, sắt son, khó lòng!
Cha ơi! chén đắng đời đong
Có khi nào cạn? nỗi lòng tái tê...!
Cha ơi! thuốc lú, bùa mê ?
Lòng người tráo trở, đảo điên mấy hồi
Lẽ nào "vật đổi sao dời"
Quyền năng ánh sáng thua đời tối đen?!
Thân con "xác đất vật hèn"
Giám không kham nổi ố hoen tội đời!

Nhưng mà, Cha hỡi! Cha ơi!
Ý riêng xin bỏ, ý Trời vâng theo!
Bao năm chọn sống khó nghèo
Bây giờ khổ nhục chết treo đến cùng!

Nguyện xin Cứu Chúa Giê-su
Cho con thấy Chúa giữa mù sương đêm
Cho con theo với, lên đền...
Cho con đắng đót, ngọt mềm, Xin Vâng!

Thứ 5 Tuần Thánh, 06.04.23


BIẾN ĐỔI


Khi xưa Chúa biến hình
Phút lặng thầm cầu nguyện
Áo đổ tràn trắng tinh
Mặt sáng tươi nhật nguyệt.

Nơi cuộc sống thường ngày
Con vẫn thường biến đổi
Khi thành người gian dối
Lúc thành kẻ bất lương.

Đang sầu não thảm thương
Thoắt vui mừng hớn hở
Khi mở lòng niềm nở
Lúc khóa trái tim mình.

Bao nhiêu cuộc biến hình
Vẫn từng ngày hóa biến
Nhưng thiếu giờ cầu nguyện
Nên mặt đời tối đen.

Xin ủ con chút men
Nêm đời con thìa muối
Làm trong ngoài biến đổi
Trong rạng ngời ý Cha.

04.04.23


SÁNG NAY


Sáng nay chợt thấy mình
Buồn hiu hắt lặng thinh
Nhìn mây xa trời đất
Môi thầm nhớ câu kinh.

Bỗng nhiên chợt thấy đời
Còn đó nhiều chơi vơi
Bon chen hoài cuộc sống
Có riêng mình thảnh thơi?!

Sáng nay nhìn mặt người
Niềm nỗi nào đầy vơi ?
Áo cơm ngày tháng tới ?
Hay mộng đẹp chưa cười ?

Sáng nay chợt nhận ra
Mùa Chay tím phôi pha
Mai bước vào Tuần Thánh
Tuần ơn phúc hải hà!

Trên thập giá Chúa chờ
Mắt u hoài xa xôi
Đâu linh hồn thống hối?!
Những mảnh đời tả tơi?!

Sáng nay gặp mắt Chúa
Nhìn qua ánh mặt trời
Ngỏ cơn gió thanh tươi
Hồn reo muôn thinh lặng...

31.03.23


CHÚA CHỜ CON


Bâng khuâng phố chiều vọng tiếng kinh
Mây cao lững thững thoáng rùng mình
Lặng lẽ gieo hồn vào thinh lặng
Hỏi rằng người nhớ Một Mối Tình...?

Chiều tan nhè nhẹ mấy hồi chuông
Tuần Thánh báo động phút u buồn
Đường tình thập giá đồi chan máu
Thê thảm một người chết trầm luân!

Nào ai đang mải miết thế trần
Chờ gì? Sao mãi hoài phân vân ?
Về cùng Thiên Chúa Tam Nhật Thánh
Chôn chết cùng Người những yếu lầm.

Bấy lâu thập giá cúi lặng câm
Âm thầm treo cặp mắt quầng thâm
Thao thức ngày đêm chờ con đến
Tâm tình... xoa dịu... vết gai đâm!

04.04.23