Chùm thơ Phục Sinh - Tác giả: Đăng Kha

Lan Mary
Mừng Ngài hoàn tất cứu đời Phá tan đêm tối xé rời quỷ ma Tình Yêu, Sự Sống, Thật Thà Đạp trên cái chết Thiên Đàng bước lên. NGUỒN:

PHỤC SINH


Xanh trời chợt lóe một nhành mây
Quyện gió hương đầy trong thoáng ngây
Nắng gửi trong cây cười má thắm
Hình như rượu cưới mới chan đầy.

Bằng Lăng chợt tím nhẹ hương lan
Nhành Giấy cũng mang sắc Địa Đàng
Hoa lá bên trời say vẻ thánh
Địa cầu rạng tỏa nét hân hoan.

Ngày hôn trong sáng nắng lung linh
Giờ thấy trong tim đượm ý tình
Tất cả bỗng no đầy phúc lộc
Vì chưng Cứu Chúa tỏ quang vinh.

ĐX, Chúa Nhật Phục Sinh, 27.03.2016


CHÚA PHỤC SINH
(Mc 16,1-8)


Lay lay sợi gió run trời
Rung rung ngọn cỏ chơi vơi cánh hồng
Tinh sương thổn thức cánh đồng
Âm thầm người nữ tìm mồ Chúa chôn
Bỗng xao động quá tâm hồn!
Đất trời xao xuyến cửa mồ lật nghiêng!
Còn trong quá đỗi ngạc nhiên
"Bước vào" mồ trống thật nhiều băn khoăn...
Chàng thanh niên lạ nói năng
Người kia vào cõi Sao Trăng...đất trời!

Sáng Chúa Nhật Phục sinh, 05.04.2015


NẾN PHỤC SINH


Nến kia chết tự bao giờ
Mà nay thức dậy cháy trời phục sinh
Lung linh lửa sáng chung tình
Lóe lên hi vọng phù sinh kiếp người.

Cậy tin ngọn nến Ngôi Lời
Đốt thiêu thần dữ đổi đời thế nhân
Đời con yếu đuối, lạc lầm
Chúa chong ngọn nến âm thầm tìm con.

Lửa treo trước ngọn gió đông
Lửa cầm đến cuối hư không cuộc đời
Lửa yêu thương. Lửa không lời
Lửa Giê-su khát một trời hiến trao.

Tình yêu cháy lửa dạt dào
Lặng im cái chết théo gào "Tình Yêu!"
Vì đời ngang trái đủ điều
Vì người tội lỗi Chúa liều tấm thân.

Giê-su nến cháy âm thầm
Soi người lữ khách bước lầm bước xiêu
Sưởi lòng thống hối tiêu điều
Đốt xuyên trời đất những chiều ố hoen.

Thân con bụi đất phàm hèn
Xin nhen chút lửa đuốc đèn Giê-su!

Thứ 7, Tuần Thánh, 04.04.2015

PHỤC SINH


Thắp lên một ngọn nến lòng
Hòa chung biển sáng trải dòng phục sinh
Lưỡi môi vang khúc nhạc tình
Đàn reo muôn điệu chúc vinh Vua Trời
Mừng Ngài hoàn tất cứu đời
Phá tan đêm tối xé rời quỷ ma
Tình Yêu, Sự Sống, Thật Thà
Đạp trên cái chết Thiên Đàng bước lên.

Thứ 7, Tuần Thánh, 04.04.2015


SỰ SỐNG


Trời đất thơm như trăng giữa rằm
Cỏ cây nhựa sống ngực tròn căng
Đôi chim vừa cõng lên ngày mới
Một cọng rơm vàng không nói năng.

2015


CÓ CHÚA


Ngày bình yên có Chúa
Mặt trời nở trên cao
Người. xe. bụi xôn xao
Cuộc sống đẹp làm sao!

Ngày hạnh phúc có Chúa
Cà phê đen ngọt ngào
Mắt người ánh trăng sao
Trong vui vẻ cười chào!

Ngày nhẹ nhàng có Chúa
Việc xuôi chảy như sông
Hồn bẫng tựa lông hồng
Khó khăn mềm nhu không.

Rủi một ngày thiếu Chúa
Lòng bao thứ thét gào
Sống vội vàng lao đao
Người xa cách biết bao...

Đời con xin Chúa ở
Mắt môi con Người dùng
Vẽ vời chút hình dung
Tình yêu Chúa điệp trùng!

15.03.23