Chiều Phát Diệm - Tác giả: Nguyễn Đình Lữ

Lan Mary
Phát Diệm lung linh ngợp nắng chiều Cây cầu ngói cổ vẻ đăm chiêu Dòng nước sông Ân vàng lấp lánh Bằng lăng nhuộm tím khoảng trời yêu NGUỒN:

Phát Diệm lung linh ngợp nắng chiều
Cây cầu ngói cổ vẻ đăm chiêu
Dòng nước sông Ân vàng lấp lánh
Bằng lăng nhuộm tím khoảng trời yêu

Phố dọc bờ sông phố thướt tha
Em gái Phú Vinh dáng ngọc ngà
Phượng đỏ lòng em, say lòng phố
Nồng nàn hương cói chiếu quê ta

Phát Diệm chiều nay thứ bảy rồi
Áo dài – đường phố trắng mây trôi
Hạt nắng vương bờ vai thanh lịch
Chuông nguyện rồi bay bổng niềm vui

Phát Diệm đi đâu cũng nhớ về
Núi Vàng giàu đẹp một miền quê
Lịch sử vinh danh người lập địa *
Tháng năm ròng lấn biển quai đê

Nhà Thờ Đá một kỳ quan kiến trúc
Lừng lững uy nghi trên đất Ninh Bình
Thị trấn nên thơ dấu xưa ngoạn mục
Quần thể giáo đường trời đất lung linh.

Nguyễn Đình Lữ