Độ thăng bằng - Tác giả: Dương Thụy Nhi FMI

Lan Mary
Độ thăng bằng không vững mỗi bước đi Đã chúi người y kẻ say cố bước Em lãng quên độ thăng bằng giao ước Nước mắt rơi khi thiếu sót, lầm đường. NGUỒN:

Chợt nhận ra thấy mình nhiều đổi khác
Em đi tìm trong giây lát lặng thinh
Em cố tìm tuy không rõ minh đáp
Nhưng thỏa lòng ấm áp chút nghĩ suy.

Em nhận ra những nứt rạn gian nguy
Trên hành trình đời hiến dâng quý giá
Em bắt gặp, chợt nhận ra vô số
Độ thăng bằng đang run rẩy trong em.

Độ thăng bằng đã sưng tấy, tối đen
Em lần mò, kiếm tìm trong hèn kém
Độ thăng bằng đã nhiều lần kìm nén
Nên tràn trào men lạ lửa sục sôi.

Độ thăng bằng bị dằn vặt, kéo lôi
Nên chập choạng, dạt trôi đi muôn lối
Em để cho độ thăng bằng nhức nhối
Đau nhức hoài, chưa đứng chợt vội đi.

Độ thăng bằng không vững mỗi bước đi
Đã chúi người y kẻ say cố bước
Em lãng quên độ thăng bằng giao ước
Nước mắt rơi khi thiếu sót, lầm đường.

Ở đâu rồi độ thăng bằng yêu thương
Con đường tình vương sầu nhiều gấp khúc
Và vắng lặng độ thăng bằng hối thúc
Nên đứng lì gục ngã giữa đường xa.

Em đánh mất độ thăng bằng thiết tha
Nên chẳng quý bao nhiệm lạ uy quyền
Em chông chênh độ thăng bằng thánh thiện
Nên đời tu thiên nặng phía trần gian.

Em ngập ngừng thăng bằng không dối gian
Nên tìm cách trấn an điều lỗi nặng
Em đánh mất, đánh mất nhiều che chắn
Nên thăng bằng chẳng vững bước em ơi.

Huế, 6.2023 - Dương Thụy Nhi FMI