NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG - Tác Giả: Jos. Nhât Quang
21.07.2025
Những ngày con lang thang giữa chợ đời hối hả
Đi tìm nguồn ánh sáng vô biên
Giữa ngã ba đời bóng tối vây quanh
Con nghe như có tiếng gọi... giữa trời xanh
Chúa ơi!
Có phải Ngài đang ở nơi đó
Hay trên đồi hoang với thập giá cô đơn
Giang tay như muốn ôm lấy cả nhân gian tủi hờn?
Từ nay con đã nhận ra Ngài
Lòng thôi không còn lạc hướng
Một hạt giống nhỏ bé nẩy mầm...đức tin
Giữa sa mạc khô cằn, chai sạn của hoài nghi
Con khát khao...sống đời thánh thiện
Dù tim con mang đầy vết thương tội lỗi
Khát vọng yêu như Ngài đã yêu
Dẫu đường tình thập giá còn xa
Nhưng luôn vững bước, vì bên con có Ngài
Niềm tin ấy
Là ngọn nến cháy âm thầm trong gió
Giữa đêm dài – không lụi tàn
Chúa ơi! Con xin dâng khát vọng nồng nàn
Trên đôi bàn tay yếu đuối nhưng đầy hy vọng
Xin Ngài hãy thắp sáng niềm tin này
Cho con vững vàng bước đi
Giữa trần gian đầy ảo mộng
Mà không lạc lối Thiên đàng.
【Jos. Nhât Quang】
Tags