Bát ngát toà cao sang, chói ngời
Đền vàng rực rỡ Chúa Ba Ngôi
Nữ Vương Vô Nhiễm không tỳ vết
Phần phúc muôn muôn vẻ tốt tươi
Thắm thiết ngàn phương phi, bội phần
Những đào mai hạnh, vụ chiêm xuân
Mở phơi vào giữa mùa băng tuyết
Vừa tiết nguyên tiêu, lễ ngũ tuần
Từ độ thanh âm chớm rộn ràng
Êm êm mật là mật, ba trăng
Chảy đi, sông rẽ về trăm ngả
Nay mở lòng tin nên đá vàng
Từ chín tầng mây xanh cửu trùng
Mẫu gương nào sánh kịp nghi dung
Đầy dư nhân đức và ân sủng
Giá ngọc hằng treo cao lẫy lừng
Dào dạt, về phương Nam, vỡ bờ
Mẹ là nguồn cội buổi nguyên sơ
Huệ thơm, thơm ngát vườn nho chín
Ngây ngất vừa trang nghiêm phụng thờ
Này đoá từ tâm, con hiến dâng
Tràng châu mở vào cửa thiên đàng
Muôn kinh đã thấm nhuần ơn phước
Mưa móc man vàn, khắp thế gian
Vằng vặc từ trăng soi đất trời
Vô cùng trọng thể, rất tinh khôi
Mẹ giàu nhân đức, hơn thần thánh
Phản chiếu ánh tôn nhan Chúa Trời
Đức Nữ Vương, trên cả tuyệt vời
Lòng tin con tỏ rạng mười mươi
Đã nên châu báu, nên son sắt
Mãi mãi là thiên thu, khác vời
Này, tiếng cầm ca, khúc diệu huyền
Lời vàng châu ngọc, những thi thiên
Xanh xanh màu biển, Địa Trung hải
Ca ngợi Mẹ là Đấng trọng thiêng
Con chắp tay, xin Mẹ trọn lành
Cực mầu cực nhiệm, cực khoan nhân
Chở che con, giữa cơn lâm luỵ
Khỏi những cheo leo của cõi trần
Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ hải hà
Cậy trông Đức Mẹ Fatima
Là ngôi sao sáng trời phương bắc
Xin lắng nghe lời con thiết tha
Con đến, quỳ đăm đăm nguyện cầu
Mẹ ôi, đêm dày đặc, canh thâu
Mẹ ôi, đoái nghe con van vái
Là lúc linh hồn con đớn đau
【Tác giả: Francis Assisi Lê Đình Bảng】
NÀY ĐOÁ TỪ TÂM CON HIẾN DÂNG - Tác giả: Francis Assisi Lê Đình Bảng
03.08.2025