Lời Kinh Mân Côi - Tác giả: Jos. Nhật Quang

nguyễn thanh tùng
Từng giọt chuông rơi ngân vang giữa bóng chiều mênh mang gió hát vần xoay trên tay chuỗi hạt con đếm từng nhịp trong tim NGUỒN:
Từng giọt chuông rơi ngân vang
giữa bóng chiều mênh mang gió hát
vần xoay trên tay chuỗi hạt
con đếm từng nhịp trong tim

Mỗi hạt kinh - như một giọt nước mắt
mỗi hạt kinh- một đóa hoa cười
mỗi hạt kinh- một lời ước nguyện
con dâng lên Mẹ trinh nguyên
lòng đơn sơ- chân thành
trong linh hồn và hơi thở

Mẹ ới!
Những tháng ngày sóng gió, bão giông
con quỳ nép bên lòng Mẹ
như đứa trẻ tìm hơi ấm bình yên
tay lần chuỗi Mân côi
hân hoan niềm vui Giáng thế
ánh SÁNG đã bừng soi khắp nhân trần
bóng yêu THƯƠNG Thập tự
chan hòa hồng ân
MỪNG ơn Cứu rỗi nở hoa
giữa muôn vàn niềm tin tỏa rạng

Lời kinh Mân côi
còn mãi ngân vang
dẫu đời con còn muôn vàn tội lỗi
lời kinh vẫn thắm trên môi
như tình yêu trong trái tim bất tận
con dâng lên Mẹ trọn niềm sắt son.

Tác giả: Jos. Nhật Quang